Gần một tháng sau đăng quang Miss World Vietnam 2022, cuộc sống hiện tại của Mai Phương thế nào?

Trở thành hoa hậu rồi, cuộc sống của tôi có nhiều thay đổi, lịch trình bận rộn hơn, ít ngủ hơn, ăn ít hơn… Nhưng tôi nghĩ đó là những sự hy sinh xứng đáng, vì khi đội vương miện, đồng nghĩa với việc mình phải có trách nhiệm hơn với bản thân, với cộng đồng xung quanh. Tôi luôn trong tâm thế hào hứng và sẵn sàng làm việc.

Sau khi đăng quang, mẹ có nhắn tin, nhưng vì tôi bận rộn quá chưa kịp trả lời, thế là mẹ bảo: “Ôi thôi, tôi mất con gái rồi” (Cười). Nhưng ba mẹ cũng rất thông cảm với con gái.

Cảm xúc của chị thế nào trước tin đồn thất thiệt về mối quan hệ với doanh nhân Đức Huy?

Thật sự, khi scandal xảy ra, tôi đã giải thích rất nhiều rồi. Đó là những chuyện không có cơ sở. Thật khó để kiểm soát được những lời đàm tiếu không hay.

Tôi không buồn bực gì cả, chỉ khó chịu khi người thân của mình vô tình bị ảnh hưởng. Bởi chính những người như tôi, chị Quyên, anh Huy hoàn toàn cảm thấy rất bình thường, không có vấn đề gì. Những lời đàm tiếu tôi cũng đã từng gặp, nhưng tôi nghĩ mình phải sống cuộc sống của mình, sao cho đáng sống, nghe những gì cần nghe.

Cuộc sống gia đình có ảnh hưởng thế nào tới tính cách và cuộc sống của chị?

Tôi là con gái út, trên tôi có 2 anh nữa. Ngày xưa tôi là cô gái rất là nhõng nhẽo.
Giờ lớn hơn rồi, cũng có lúc tôi trầm lắng, nhưng đa phần đều bay bổng, hoạt náo.

Ba mẹ tôi có sự quy củ, nhưng họ không tạo cho con cái cảm giác ngột ngạt mà để các con phát triển một cách tự nhiên. Chẳng hạn, khi tôi làm điều gì đó không đúng hoặc đang mất bình tĩnh, ba sẽ là người cho tôi sự điềm tĩnh, phân tích như thế nào là đúng như thế nào là sai và khiến tôi phải nể phục.

Ba mẹ là người vừa hiện đại vừa pha chút truyền thống, phóng khoáng nhưng họ cũng có những quy tắc riêng. Điều đó tạo nên Mai Phương của bây giờ, cô gái hiện đại có nhiều điều thú vị nhưng vẫn có riêng những quy củ, chuẩn mực của riêng mình.

Đăng quang hoa hậu, H’Hen Niê, Thùy Tiên… đều “mang quà về cho mẹ”. Còn Mai Phương thì sao?

Trong gia đình, tôi là một người khá là trầm tính, mạnh mẽ nên tôi hơi khó thể hiện cảm xúc với ba mẹ. Trở thành hoa hậu, tôi nghĩ mình sẽ mang về cho mẹ một người con gái thực sự của mẹ. Mẹ tôi đã từng nói với tôi rằng: “Con đã làm được điều mẹ chưa làm được”.

Ngày xưa, mẹ tôi đẹp lắm, nếu có nhiều cơ hội hơn thì mẹ đã đi làm diễn viên điện ảnh hoặc làm người mẫu rồi. Một phần, mẹ đặt tên Mai Phương là để phản chiếu hình ảnh mẹ mình trong đó, mẹ Mai Phương tên là Phương Mai.

Thời gian tới, tôi nghĩ mình cần dành thời gian nhiều hơn cho ba mẹ. Tất nhiên, khi kinh tế tốt hơn, tôi cũng sẽ cố gắng bù đắp cho ba mẹ nhiều hơn. Sự bù đắp đó có thể là những món quà tinh thần, không phải là một cái nhà, một cái xe hay tài sản gì quá lớn. Tôi hiểu rằng, món quà ý nghĩa nhất dành cho ba mẹ là sự trưởng thành của con cái.

Lần thứ 2 thi nhan sắc, Mai Phương từng nói mình đánh cược cho cuộc thi này. Không riêng chị, rất nhiều cô gái thi hoa hậu như “chạy show”, phải chăng các cuộc thi hoa hậu như có một “ma lực” đặc biệt?

Tôi không nghĩ đó là “ma lực” đặc biệt. Tôi cũng sẽ không nhận xét về mục đích của các bạn khác, ai cũng có những mục tiêu riêng, nền tảng riêng và có thể thay đổi từng ngày. Nhưng có một điều không thể phủ nhận, cuộc thi hoa hậu là sân chơi bổ ích cho các cô gái.

Cách đây 2 năm, khi thi Hoa hậu Việt Nam, tôi chỉ mong mình vào top 10, 15 cũng được, để về còn có cái… nói chuyện, nhưng đùng một cái mình được vào top 5 (Cười). Sau khi được cọ sát, mục tiêu của tôi dần cao hơn và bây giờ tôi ngồi đây, với tư cách một hoa hậu.

Và dù có vương miện hay không thì các cô gái một khi đã ý thức được vẻ đẹp của mìcnh, chính các bạn có thể tự tin ở mọi nơi, làm được mọi công việc chứ không chỉ ở các cuộc thi nhan sắc.

Nhưng phải thừa nhận, nhờ cuộc thi sắc đẹp và danh hiệu hoa hậu, khán giả mới biết nhiều hơn đến Mai Phương?

Nếu như vậy thì mọi người vô tình chưa hiểu hết về hoa hậu rồi. Là hoa hậu, tôi vẫn làm công việc đi dạy học của mình thôi, vẫn có thể là một BTV của đài truyền hình, là một ca sĩ sẵn sàng cháy hết mình trên sân khấu, vẫn có thể là một diễn viên, một lãnh đạo tương lai, một nhà ngoại giao, một bác sĩ… sao lại không chứ?

Thực ra, hoa hậu đâu có nghĩa là “đeo gông” vào cổ mình đâu! Tất nhiên, mình sẽ rất mạnh mẽ có thể làm được nhiều thứ hơn nữa, khả thi hơn khi mình có một danh hiệu.

Sẽ có nhiều người nghĩ là hoa hậu chỉ là xinh đẹp, xuất hiện ở sự kiện là xong, nhưng không biết đằng sau cô gái ấy đang nghĩ gì, tham vọng gì. Đâu cứ phải xuất hiện lộng lẫy là không có đam mê.

Cô ấy vẫn đang cố gắng học tập, vẫn phải làm việc, tham gia những dự án thiện nguyện thì đó là sứ mệnh cao cả của hoa hậu. Những ai chưa kịp hiểu hết, tôi mong rằng họ có thể theo dõi và có cái nhìn tích cực hơn vào những gì hoa hậu làm được.

Nhưng rõ ràng sắc đẹp, danh hiệu cũng sẽ khiến mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn chứ?

Đúng vậy, vẻ bề ngoài là ấn tượng đầu tiên đối với người khác. Nhưng một bông hoa chỉ có sắc mà không có hương thì cũng không để lại cảm xúc thật sự.

Bản thân hoa hậu khi đăng quang, họ phải suy nghĩ, có trách nhiệm với bản thân mình, với cộng đồng xung quanh, phải nghĩ là mình có thể làm được gì có ích hơn nữa. Họ có thể đội chiếc vương miện nhưng khi tháo chiếc vương miện xuống, không đồng nghĩa việc tháo bỏ mọi trách nhiệm, đam mê và những trăn trở về cuộc sống, con người.

Tôi muốn mọi người nhìn hoa hậu một cách thực tế hơn! Tôi chỉ muốn làm một cô hoa hậu gần gũi có thể làm những điều bình dị, giúp đỡ mọi người xung quanh và thậm chí là giúp đỡ chính bản thân mình. Tôi chấp nhận thay đổi bản thân để tốt hơn, gạt bỏ những đặc quyền, quyền lợi mà mình sẽ có, những sự săn đón mà mình đang có để làm những cái điều đời thường nhất, thực tế nhất, gần gũi nhất.

Cảm ơn chị!

Gần một tháng sau đăng quang Miss World Vietnam 2022, cuộc sống hiện tại của Mai Phương thế nào?

Trở thành hoa hậu rồi, cuộc sống của tôi có nhiều thay đổi, lịch trình bận rộn hơn, ít ngủ hơn, ăn ít hơn… Nhưng tôi nghĩ đó là những sự hy sinh xứng đáng, vì khi đội vương miện, đồng nghĩa với việc mình phải có trách nhiệm hơn với bản thân, với cộng đồng xung quanh. Tôi luôn trong tâm thế hào hứng và sẵn sàng làm việc.

Sau khi đăng quang, mẹ có nhắn tin, nhưng vì tôi bận rộn quá chưa kịp trả lời, thế là mẹ bảo: “Ôi thôi, tôi mất con gái rồi” (Cười). Nhưng ba mẹ cũng rất thông cảm với con gái.

Cảm xúc của chị thế nào trước tin đồn thất thiệt về mối quan hệ với doanh nhân Đức Huy?

Thật sự, khi scandal xảy ra, tôi đã giải thích rất nhiều rồi. Đó là những chuyện không có cơ sở. Thật khó để kiểm soát được những lời đàm tiếu không hay.

Tôi không buồn bực gì cả, chỉ khó chịu khi người thân của mình vô tình bị ảnh hưởng. Bởi chính những người như tôi, chị Quyên, anh Huy hoàn toàn cảm thấy rất bình thường, không có vấn đề gì. Những lời đàm tiếu tôi cũng đã từng gặp, nhưng tôi nghĩ mình phải sống cuộc sống của mình, sao cho đáng sống, nghe những gì cần nghe.

Cuộc sống gia đình có ảnh hưởng thế nào tới tính cách và cuộc sống của chị?

Tôi là con gái út, trên tôi có 2 anh nữa. Ngày xưa tôi là cô gái rất là nhõng nhẽo.
Giờ lớn hơn rồi, cũng có lúc tôi trầm lắng, nhưng đa phần đều bay bổng, hoạt náo.

Ba mẹ tôi có sự quy củ, nhưng họ không tạo cho con cái cảm giác ngột ngạt mà để các con phát triển một cách tự nhiên. Chẳng hạn, khi tôi làm điều gì đó không đúng hoặc đang mất bình tĩnh, ba sẽ là người cho tôi sự điềm tĩnh, phân tích như thế nào là đúng như thế nào là sai và khiến tôi phải nể phục.

Ba mẹ là người vừa hiện đại vừa pha chút truyền thống, phóng khoáng nhưng họ cũng có những quy tắc riêng. Điều đó tạo nên Mai Phương của bây giờ, cô gái hiện đại có nhiều điều thú vị nhưng vẫn có riêng những quy củ, chuẩn mực của riêng mình.

Đăng quang hoa hậu, H’Hen Niê, Thùy Tiên… đều “mang quà về cho mẹ”. Còn Mai Phương thì sao?

Trong gia đình, tôi là một người khá là trầm tính, mạnh mẽ nên tôi hơi khó thể hiện cảm xúc với ba mẹ. Trở thành hoa hậu, tôi nghĩ mình sẽ mang về cho mẹ một người con gái thực sự của mẹ. Mẹ tôi đã từng nói với tôi rằng: “Con đã làm được điều mẹ chưa làm được”.

Ngày xưa, mẹ tôi đẹp lắm, nếu có nhiều cơ hội hơn thì mẹ đã đi làm diễn viên điện ảnh hoặc làm người mẫu rồi. Một phần, mẹ đặt tên Mai Phương là để phản chiếu hình ảnh mẹ mình trong đó, mẹ Mai Phương tên là Phương Mai.

Thời gian tới, tôi nghĩ mình cần dành thời gian nhiều hơn cho ba mẹ. Tất nhiên, khi kinh tế tốt hơn, tôi cũng sẽ cố gắng bù đắp cho ba mẹ nhiều hơn. Sự bù đắp đó có thể là những món quà tinh thần, không phải là một cái nhà, một cái xe hay tài sản gì quá lớn. Tôi hiểu rằng, món quà ý nghĩa nhất dành cho ba mẹ là sự trưởng thành của con cái.

Lần thứ 2 thi nhan sắc, Mai Phương từng nói mình đánh cược cho cuộc thi này. Không riêng chị, rất nhiều cô gái thi hoa hậu như “chạy show”, phải chăng các cuộc thi hoa hậu như có một “ma lực” đặc biệt?

Tôi không nghĩ đó là “ma lực” đặc biệt. Tôi cũng sẽ không nhận xét về mục đích của các bạn khác, ai cũng có những mục tiêu riêng, nền tảng riêng và có thể thay đổi từng ngày. Nhưng có một điều không thể phủ nhận, cuộc thi hoa hậu là sân chơi bổ ích cho các cô gái.

Cách đây 2 năm, khi thi Hoa hậu Việt Nam, tôi chỉ mong mình vào top 10, 15 cũng được, để về còn có cái… nói chuyện, nhưng đùng một cái mình được vào top 5 (Cười). Sau khi được cọ sát, mục tiêu của tôi dần cao hơn và bây giờ tôi ngồi đây, với tư cách một hoa hậu.

Và dù có vương miện hay không thì các cô gái một khi đã ý thức được vẻ đẹp của mình, chính các bạn có thể tự tin ở mọi nơi, làm được mọi công việc chứ không chỉ ở các cuộc thi nhan sắc.

Nhưng phải thừa nhận, nhờ cuộc thi sắc đẹp và danh hiệu hoa hậu, khán giả mới biết nhiều hơn đến Mai Phương?

Nếu như vậy thì mọi người vô tình chưa hiểu hết về hoa hậu rồi. Là hoa hậu, tôi vẫn làm công việc đi dạy học của mình thôi, vẫn có thể là một BTV của đài truyền hình, là một ca sĩ sẵn sàng cháy hết mình trên sân khấu, vẫn có thể là một diễn viên, một lãnh đạo tương lai, một nhà ngoại giao, một bác sĩ… sao lại không chứ?

Thực ra, hoa hậu đâu có nghĩa là “đeo gông” vào cổ mình đâu! Tất nhiên, mình sẽ rất mạnh mẽ có thể làm được nhiều thứ hơn nữa, khả thi hơn khi mình có một danh hiệu.

Sẽ có nhiều người nghĩ là hoa hậu chỉ là xinh đẹp, xuất hiện ở sự kiện là xong, nhưng không biết đằng sau cô gái ấy đang nghĩ gì, tham vọng gì. Đâu cứ phải xuất hiện lộng lẫy là không có đam mê.

Cô ấy vẫn đang cố gắng học tập, vẫn phải làm việc, tham gia những dự án thiện nguyện thì đó là sứ mệnh cao cả của hoa hậu. Những ai chưa kịp hiểu hết, tôi mong rằng họ có thể theo dõi và có cái nhìn tích cực hơn vào những gì hoa hậu làm được.

Nhưng rõ ràng sắc đẹp, danh hiệu cũng sẽ khiến mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn chứ?

Đúng vậy, vẻ bề ngoài là ấn tượng đầu tiên đối với người khác. Nhưng một bông hoa chỉ có sắc mà không có hương thì cũng không để lại cảm xúc thật sự.

Bản thân hoa hậu khi đăng quang, họ phải suy nghĩ, có trách nhiệm với bản thân mình, với cộng đồng xung quanh, phải nghĩ là mình có thể làm được gì có ích hơn nữa. Họ có thể đội chiếc vương miện nhưng khi tháo chiếc vương miện xuống, không đồng nghĩa việc tháo bỏ mọi trách nhiệm, đam mê và những trăn trở về cuộc sống, con người.

Tôi muốn mọi người nhìn hoa hậu một cách thực tế hơn! Tôi chỉ muốn làm một cô hoa hậu gần gũi có thể làm những điều bình dị, giúp đỡ mọi người xung quanh và thậm chí là giúp đỡ chính bản thân mình. Tôi chấp nhận thay đổi bản thân để tốt hơn, gạt bỏ những đặc quyền, quyền lợi mà mình sẽ có, những sự săn đón mà mình đang có để làm những cái điều đời thường nhất, thực tế nhất, gần gũi nhất.

Cảm ơn chị!

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.