Xã hội

Mỗi ngày thêm cả nghìn F0, đường phố Hải Phòng vắng lặng khác thường

22/02/2022, 07:00

Dịch Covid-19 bùng phát, mỗi ngày Hải Phòng có hàng nghìn ca nhiễm, cùng với đó là rét đậm khiến các con phố ở Hải Phòng vắng vẻ khác thường.

Ghi nhận của Báo Giao thông trong những ngày gần đây, do số ca F0 tăng nhanh cùng thời tiết giá buốt, việc ra đường và tụ tập đông người được hạn chế tối đa.

Các tuyến đường thành phố Cảng hàng ngày vẫn đông đúc, nhộn nhịp là thế, nhưng gần đây "vắng như chùa bà đanh".

img

Khu vực quảng trường trung tâm, trước cửa Nhà hát thành phố Hải Phòng hàng ngày vẫn đông đúc người đến chơi, tham quan, chụp ảnh. Tuy nhiên, những ngày gần đây khu vực này thưa thớt người qua lại, yên ắng lạ thường

img

Bưu điện Thành phố vốn là nơi chụp ảnh, ghi lại những khoảnh khắc đẹp của các bạn trẻ, thì nay cũng "vắng như chùa bà đanh". Dịch bệnh phát triển nhanh khiến người dân thành phố Hải Phòng nâng cao khẩu hiệu "ai ở đâu, ở yên đấy"

img

Khu vực vườn hoa Tam Kỳ, mặc dù chính quyền địa phương không cấm, nhưng mọi hoạt động thể dục thể thao, vui chơi giải trí ở đây đã tạm dừng, bởi người dân tự ý thức được nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh nơi đông người

img

Tuyến đường Cầu Đất là nơi buôn bán sầm uất của Hải Phòng những ngày này cũng vắng bóng người

img

Nhiều hàng quán đóng cửa sớm tập trung cho công tác phòng chống dịch, đồng thời hạn chế ảnh hưởng của rét đậm, rét hại đang bao trùm miền Bắc

img

Khu vực đường Trần Phú vốn đông đúc phương tiện mà đêm 21/2 cũng trở nên vắng lặng ngay từ 20h tối, thưa thớt người ra đường

img

Tại trung tâm thị trấn Núi Đèo, huyện Thủy Nguyên, người dân cũng hạn chế đi lạiimg

Tuy nhiên, khác hẳn với các tuyến phố, tại khu vực trước cổng Bệnh viện Hữu nghị Việt - Tiệp, nơi các hiệu thuốc mọc san sát nhau thì vẫn đông nghịt người

img

Thậm chí người dân phải xếp hàng để chờ mua thuốc

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.