• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Chung tay vì ATGT

Mong manh sự sống của cậu bé vỡ sọ não

05/11/2017, 07:01

17 tuổi, em Nguyễn Hoàng Ngọc (Xóm Sỏi, Phú Đông, Ba Vì) đã trải qua 4 lần phẫu thuật sinh tử sau TNGT.

31

Em Nguyễn Hoàng Ngọc cùng mẹ trước căn nhà nhỏ

Bác sĩ ký bảo lãnh để đưa em từ “cõi chết trở về”

Ngôi nhà nhỏ được làm bằng đá ong và gỗ nằm tít sâu trong con ngõ nhỏ ngoằn ngoèo ở xóm Sỏi. Trong căn nhà đơn sơ ấy, Ngọc đang ngồi ôm đầu, khuôn mặt buồn thiu.

Cô Phùng Thị Lâm (42 tuổi, mẹ Ngọc) buồn bã kể, trưa 26/4, Ngọc vẫn chào gia đình đi học như mọi ngày. Không lâu sau đó, cô nhận được tin báo từ các học sinh rằng Ngọc bị TNGT bất tỉnh, chiếc xe đâm vào em đã bỏ chạy còn Ngọc đã được đưa đến bệnh viện. “Hôm đó, Ngọc vội đi học nên quên MBH. Nếu Ngọc đội MBH đi đến trường có lẽ chấn thương sẽ giảm nhẹ hơn. Tôi thương con đi học xa hàng chục cây số, nên vay mượn em trai tiền để mua xe đạp điện cho con. Giờ tiền chưa trả được mà con đã ra nông nỗi này”, cô Lâm xót xa nhìn con trai kể.

Ông Phạm Hồng Quân, (Trưởng xóm Sỏi, Phú Đông, Ba Vì) cho biết: “Gia đình em Ngọc thuộc hộ nghèo, chỉ có nghề làm ruộng để nuôi bố mẹ già và 4 người con ăn học. Vừa rồi, Ngọc bị tai nạn cũng là lúc bà nội Ngọc bị bệnh ung thư nên gia đình càng khó khăn hơn”.

Sau vụ tai nạn, Ngọc được đưa vào bệnh viện trong tình trạng chấn thương nghiêm trọng vùng đầu, vỡ sọ. Thấy tình hình của Ngọc hết sức nghiêm trọng, sọ vỡ bung hết ra ngoài, bệnh viện đã đề nghị gia đình đưa Ngọc về nhà làm “hậu sự”. Thương con, gia đình quyết “còn nước còn tát” đã chuyển Ngọc lên Bệnh viện Việt Đức.

“Lúc chuyển Ngọc lên Bệnh viện Việt Đức, trong túi tôi chỉ còn 600 nghìn đồng, nhưng các y bác sĩ tại đây đã tận tình cứu chữa và tiếp nhận ca của Ngọc ngay cả khi gia đình chưa chuẩn bị đủ tiền để đóng viện phí. Tôi rất biết ơn bác sĩ Văn mổ chính đã ký bảo lãnh để gia đình về chuẩn bị tiền”, cô Lâm nghẹn ngào nói và cho biết, ngày hôm đó chồng cô phải ở nhà đi vay đủ kiểu lãi ngày, lãi tháng để gom tiền mang ra bệnh viện lo cho con trai.

Một ngày sau đó, Ngọc vào ca mổ đầu tiên và 8 ngày sau, em bắt đầu cử động được đầu ngón chân và hồi phục dần. Ngọc đã phải trải qua 4 lần mổ, đã từng bị tắt thở và không thể nói chuyện được trong vòng 2 tháng. Bằng những nỗ lực chữa trị không mệt mỏi của các y bác sĩ, Ngọc đã dần dần hồi phục. Kỳ diệu hơn, em có thể bình phục và đi đứng trở lại, trong khi trước đó, các bác sĩ đã chẩn đoán em phải sống thực vật suốt quãng đời còn lại.

Cạn tiền chữa trị

Ngọc là con thứ 2 trong một gia đình làm nông nghiệp có 4 anh chị em. Trước khi tai nạn xảy ra, Ngọc vẫn thường ra đồng chăn trâu phụ giúp gia đình sau giờ học. Cô Lâm cho biết, từ lúc Ngọc bị tai nạn, cuộc sống gia đình bị đảo lộn. Giờ con trai cả của cô đang học năm thứ 2 Đại học Sư phạm Hà Nội cũng có nguy cơ phải nghỉ học. “Tôi đã nói với cháu, giờ bố mẹ không thể nuôi con ăn học, nếu con muốn được đi học thì tự kiếm tiền lo ăn học, bố mẹ còn ráng lo cho em Ngọc...”, cô Lâm nghẹn ngào.

Dù Ngọc đã thoát khỏi giai đoạn nguy kịch, nhưng vết thương trên đầu em vẫn rò rỉ mưng mủ. Tháng 11 này, Ngọc sẽ phải tái khám và mổ để rút xương đinh ra. Các bác sĩ ở Bệnh viện Việt Đức kết luận, Ngọc bị rò xương, tới đây phải tháo hết xương để lắp bằng đầu rô bốt bên nước ngoài mới có, dự kiến chi phí là 50 triệu đồng. “Từ lúc Ngọc tai nạn đến giờ, gia đình vay mượn chồng chất, nợ đã lên đến hơn 200 triệu đồng, tài sản trong nhà đã bán sạch, giờ có vay cũng chả ai cho vay nữa”, cô Lâm buồn rầu cho hay.

Mọi sự ủng hộ và giúp đỡ em Ngọc xin gửi về Quỹ Chung tay vì ATGT theo số tài khoản: Báo Giao thông 115000106087, Ngân hàng VietinBank Chi nhánh Hà Nội (ghi rõ ủng hộ em Ngọc ở Ba Vì, Hà Nội); hoặc liên hệ với cô Phùng Thị Lâm, Xóm Sỏi, Phú Đông, Ba Vì, Hà Nội.

Ngoài vết thương trên đầu, hiện một bên mắt của Ngọc bị mù nhưng gia đình cũng lực bất tòng tâm vì không có đủ điều kiện để chữa trị. Ngoài ra, trí nhớ của em cũng bị ảnh hưởng, em thường hay quên và khả năng học tập cũng giảm sút. Ngọc đã phải bỏ lỡ năm học vì khả năng ghi nhớ và kiến thức của em vẫn còn chưa thể hồi phục như bạn bè đồng trang lứa.

Tuy lúc nhớ, lúc quên, nhưng Ngọc vẫn bày tỏ mơ ước: “Em chỉ ước mình khỏi một bên mắt để nhìn thấy, não cũng không bị ảnh hưởng nhiều. Em thương bố mẹ và nhớ các bạn quá mà không biết làm gì”.

Bác sĩ Trần Đình Văn (Trung tâm Phẫu thuật thần kinh, Bệnh viện Việt Đức), người mổ chính cho Ngọc cho biết, nhận thấy được điều kiện kinh tế khó khăn của gia đình, các bác sĩ đã tận tình cứu chữa cho Ngọc mà không thu bất kỳ tiền chi phí chữa trị nào. Tuy nhiên, gia đình em vẫn phải chi trả một số tiền rất lớn mua thuốc men và chi phí cho máy thở để duy trì sự sống Ngọc. Những loại thuốc này gia đình đều phải mua bên ngoài do không có trong danh mục quy định của bảo hiểm cho hộ nghèo mà gia đình em đã mua.

“Đợt còn ở viện, mỗi ngày Ngọc phải tốn 5 triệu đồng tiền mua thuốc. Tới đây, Ngọc phải phẫu thuật để bộ não của em có thể ổn định trở lại nhưng gia đình cho biết không có tiền để cứu chữa cho em. Rất mong với hoàn cảnh khó khăn như vậy, với tình “tương thân tương ái”, nhiều người hảo tâm sẽ giúp đỡ để em được điều trị, sớm phục hồi bình thường”, bác sĩ Văn mong muốn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.