Thời sự

Một người dân lao vào xe đang đổ đá dăm trên QL1

04/04/2015, 20:50

Một người dân lao vào nằm dưới xe thi công để cản trở mở rộng QL1 do chưa đồng tình mức đền bù.

anh thi cong
Hiện trường vụ việc. Xe tải chở cấp phối đá dăm là loại tải nhẹ (ảnh NLD)

Sự việc xảy ra khoảng 10 giờ sáng nay (4/4) tại Thăng Bình - địa bàn còn vướng mặt bằng nhiều nhất trên toàn dự án QL1 qua Quảng Nam. Xe tải BKS 92K-9850 (được đơn vị thi công hợp đồng thuê chở cấp phối đá dăm) do ông Nguyễn Văn Thanh (SN 1964, xã Bình Phục, Thăng Bình, Quảng Nam) điều khiển đang đổ đá dăm tại khu vực thi công gần nhà ông Nguyễn Thạnh (56 tuổi, ngụ thôn 3, xã Bình Phục, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) thì bất ngờ bị gia đình ông Thạnh quyết liệt cản trở.

Thông tin ban đầu từ hiện trường xảy ra vụ cho hay, trong lúc tài xế xe tải đang đổ cấp phối đá dăm theo quy trình, ông Thạnh lao vào nằm phía sau xe và bị vật liệu thi công phủ lên. Lúc này, nhiều người dân nhìn thấy chạy đến yêu cầu ngừng thi công. Một số người quá khích hành hung tài xế Thanh, khiến ông này phải nhập viện điều trị, và xuất viện vào chiều cùng ngày (4/4).

Ông Thanh cho biết: "Xe tải của tôi có tải trọng hơn 2 tấn, chở cấp phối đá dăm chứ không phải đất đá. Đang đổ thì tôi thấy người dân lao tới nhưng không kịp ngăn lại. Cùng làng xã với nhau, tôi sao dám cố tình đổ vùi ông Thạnh. Đơn vị thi công cho biết, lực lượng tư vấn giám sát, các bên liên quan lúc đó cũng có mặt tại hiện trường để giám sát thi công. Tuy nhiên, do ông Thạnh lao vào xe quá nhanh, nên không kịp phản ứng". 

Một số người dân có mặt tại hiện trường cho biết khi ông Thạnh được đưa ra khỏi bãi cấp phối đá dăm gia đình ông từ chối đưa đi bệnh viện. Mãi đến gần 13 giờ chiều 4/4, lực lượng chức năng thuyết phục, gia đình ông Thạnh mới đồng ý đưa ông ra bệnh viện Đà Nẵng khám. Tại đây, các bác sĩ kết luận, ông Thạnh chỉ bị vài vết thương nhẹ và có thể xuất viện luôn. Lúc này, gia đình ông Thạnh vẫn muốn xin ở lại bệnh viện.

Trao đổi vấn đề này, lãnh đạo Công an huyện Thăng Bình cho hay, đơn vị đang điều tra, làm rõ vụ việc. Một vị Phó chủ tịch UBND huyện Thăng Bình cho biết: Dọc QL1 qua xã Bình Phục (Thăng Bình) đang được tập trung bảo vệ thi công dự án QL1. Các trường hợp cố tình cản trở, chưa nhận tiền đền bù, hoặc tái cản trở thi công còn tới vài chục trường hợp.

Riêng trường hợp ông Thạnh, gia đình này có 2 mảnh đất phía trước nhà giáp với Quốc lộ 1. Trong đó, một mảnh có sổ đỏ, phần còn lại chưa có giầy tờ, thuộc đất hành lang an toàn giao thông (không thuộc diện đền bù theo quy định). Trước đây, gia đình ông Thạnh nhiều lần cản trở thi công vì cho rằng không được đền bù thỏa đáng đồng thời yêu cầu huyện Thăng Bình sớm cấp sổ đỏ mảnh đất còn lại.

Sau nhiều lần vận động, chấp nhận hoàn thành sổ đỏ sớm và hỗ trợ gia đình ông Thạnh 65 triệu đồng, gần 10 ngày trước, gia đình ông Thạnh đồng ý ký giấy cam kết bàn giao mặt bằng cho địa phương, nhà đầu tư. Đơn vị thi công tiến hành hoàn thành công tác đất, đổ cấp phối đá dăm các vị trí này. Nhưng đến sáng ngày 4/4, khi tiếp tục cho xe tải nhỏ loại 2,5 tấn đổ cấp phối đá dăm, ông Thạnh bất ngờ tái cản trở.

Báo Giao thông tiếp tục thông tin vấn đề này.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.