Showbiz

Mr. Siro bật khóc khi nghe "Em gái mưa" phiên bản nhí

15/11/2017, 18:45

Mr. Siro bật khóc khi nghe "Em gái mưa" phiên bản nhí ở Giọng hát Việt nhí 2017.

mrsiro-2

Mr. Siro bật khóc khi nghe "Em gái mưa" phiên bản nhí ở Giọng hát Việt nhí 2017

Sau phần trình diễn của Như Ngọc - học trò Hương Tràm với ca khúc "Mẹ hãy tin con"phiên bản nhí của bản hit Em gái mưa tại đêm Minishow - The Voice Kids 2017 vừa qua, nhạc sĩ Mr.Siro - chủ nhân sáng tác ca khúc tỏ ra khá đồng cảm với phiên bản mới. Khi nghe Như Ngọc hát những nốt cao, nam nhạc sĩ cho biết, anh bồi hồi bật khóc mà không kiềm chế được cảm xúc.

“Tôi với bé Ngọc phải gọi là có cơ duyên. Nếu tôi viết một ca khúc hoàn toàn mới, có thể bé Ngọc sẽ gặp rất nhiều trở ngại. Mà ca sĩ hát nhạc của tôi sẽ phải gặp rào cản là bước qua được áp lực”, Mr.Siro chia sẻ khi bản thân có phần e ngại khi Hương Tràm đề nghị muốn viết ca khúc dành riêng cho Như Ngọc.

Nam nhạc sĩ nói thêm, khi tiếp xúc với Như Ngọc chưa tới 20 phút thì cảm thấy bé vẫn là một đứa con nít. Bản thân anh nhận thấy chưa có sự hoà hợp, bởi khi viết nhạc cho ai anh đều dành thời gian để tìm hiểu kĩ về nhân vật đó.

tinngan_080816_521642218_0

Phần trình diễn của Như Ngọc tại Giọng hát Việt nhí.

Nhưng khi tiếp xúc nhiều hơn, anh mới cảm nhận được trong bé là nỗi cô đơn, sự đơn côi đầy hiểu biết của một người hoàn toàn trưởng thành, chín chắn. Tôi phải đặt mình là một người mẹ của Như Ngọc để hiểu rõ hơn nỗi lòng của em”.

Khi đã hiểu được Như Ngọc, anh còn phát hiện những cá tính “kỳ lạ” ở cô bé này. Theo Mr.Siro, anh ấn tượng về khả năng cảm nhạc, đặc biệt là có thể chơi lại thành thục đoạn nhạc cụ dân tộc của bố em mà bản thân em chưa từng học hay tiếp xúc qua trước đó. Nhưng cũng nhanh chóng, anh nhận thấy sự khác biệt giữa Như Ngọc và những đứa trẻ bình thường khác chính là tâm lý, bởi những biểu hiện của bé đôi lúc người lớn còn không cách nào thể hiện được.

Anh cũng nhận xét thêm về phần trình diễn ca khúc "Mẹ hãy tin con" của cô bé: Những nốt nhạc đầu của bé vẫn còn sự hồi hộp chiếm lĩnh giọng hát. Nhưng đến đoạn tăng tông tôi bắt đầu bật khóc. Đúng cái cường độ, độ rung đó… Cô bé đồng bộ được giọng hát, tâm hồn, nghe rất là tha thiết”.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.