Đời sống

Muôn kiểu mưu sinh trên đường phố ngày Quốc tế Lao động 1/5

01/05/2022, 17:38

Nhiều người lao động vẫn đang miệt mài mưu sinh trên đường phố Hà Nội trong ngày Quốc tế Lao động (1/5).

Ghi nhận của PV trong ngày 1/5, người lao động đủ mọi ngành nghề, vẫn tiếp tục rong ruổi trên đường phố Thủ đô với hi vọng kiếm thêm thu nhập.

Ghi nhận của PV trong ngày 1/5, người lao động đủ mọi ngành nghề, vẫn tiếp tục rong ruổi trên đường phố Thủ đô với hi vọng kiếm thêm thu nhập.

Tại một tiệm sửa xe đối diện ga đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông, anh Tống Đức Hương (quận Đống Đa) đang cặm cụi bơm vá.

Tại một tiệm sửa xe đối diện ga đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông, anh Tống Đức Hương (quận Đống Đa) đang cặm cụi bơm vá.

Theo anh Hương, công việc này đòi hỏi nhiều sức lực, đồng thời người làm nghề cũng phải có kiến thức về kĩ thuật sửa chữa xe máy và sự cẩn thận.

Theo anh Hương, công việc này đòi hỏi nhiều sức lực, đồng thời người làm nghề cũng phải có kiến thức về kĩ thuật sửa chữa xe máy và sự cẩn thận.

“20 năm làm nghề, gần như ngày nào tôi cũng đi làm không kể lễ tết trừ khi hôm nào bận việc gia đình hay sức khỏe không cho phép mới nghỉ thôi” anh Hương chia sẻ.

“20 năm làm nghề, gần như ngày nào tôi cũng đi làm không kể lễ tết trừ khi hôm nào bận việc gia đình hay sức khỏe không cho phép mới nghỉ thôi” anh Hương chia sẻ.

Cách tiệm sửa xe của anh Hương không xa là "quầy" xôi của chị Tưởng Thị Thơm (Tả Thanh Oai). Trong lúc ngồi ngóng khách, chị Thơm cho biết: “Thường từ 9-10h sáng tôi đã bán hết xôi, nhưng nghỉ lễ, người mua không đông như trước”.

Cách tiệm sửa xe của anh Hương không xa là "quầy" xôi của chị Tưởng Thị Thơm (Tả Thanh Oai). Trong lúc ngồi ngóng khách, chị Thơm cho biết: “Thường từ 9-10h sáng tôi đã bán hết xôi, nhưng nghỉ lễ, người mua không đông như trước”.

Ngày nghỉ lễ hôm nay cũng trùng vào ngày đầu tháng Tư Âm lịch nên không khó để gặp những người phụ nữ đang bày bán đủ các loại hoa trên vỉa hè.

Ngày nghỉ lễ hôm nay cũng trùng vào ngày đầu tháng Tư Âm lịch nên không khó để gặp những người phụ nữ đang bày bán đủ các loại hoa trên vỉa hè.

Như mọi ngày, chị Nguyễn Thị Huê (Đan Phượng) vẫn bận rộn chuẩn bị hoa tươi để chuẩn bị cho khách.

Như mọi ngày, chị Nguyễn Thị Huê (Đan Phượng) vẫn bận rộn chuẩn bị hoa tươi để chuẩn bị cho khách.

"Khách của tôi thường mua hoa theo mùa như cúc, hồng, ly, loa kèn... Còn ngày rằm, mùng 1, các loại hoa trang trí ban thờ bán chạy hơn cả", chị Huê cho hay.

"Khách của tôi thường mua hoa theo mùa như cúc, hồng, ly, loa kèn... Còn ngày rằm, mùng 1, các loại hoa trang trí ban thờ bán chạy hơn cả", chị Huê cho hay.

Đối với những người làm nghề xe ôm công nghệ như anh Hùng (quận Tây Hồ) cũng không có ngày nghỉ. "Trước đây, tôi từng làm tài xế taxi nhưng do ảnh hưởng của dịch đành phải chuyển sang chạy Grab để trang trải cuộc sống", anh Hùng nói.

Đối với những người làm nghề xe ôm công nghệ như anh Hùng (quận Tây Hồ) cũng không có ngày nghỉ. "Trước đây, tôi từng làm tài xế taxi nhưng do ảnh hưởng của dịch đành phải chuyển sang chạy Grab để trang trải cuộc sống", anh Hùng nói.

Đã quá trưa, người làm nghề cắt tóc vẫn nhận khách trên vỉa hè phố Vũ Thạnh.

Đã quá trưa, người làm nghề cắt tóc vẫn nhận khách trên vỉa hè phố Vũ Thạnh.

Người đàn ông với mái tóc muối tiêu tập trung mài dao trong khu tập thể Thành Công.

Người đàn ông với mái tóc muối tiêu tập trung mài dao trong khu tập thể Thành Công.

Người phụ nữ bán bóng bay ngóng khách gần khu vực Royal City.

Người phụ nữ bán bóng bay ngóng khách gần khu vực Royal City.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.