Xã hội

Nam sinh viên kể lúc chặn cướp tiệm vàng Sông Giang, bị đâm trọng thương

29/06/2020, 15:58

Nam sinh viên truy đuổi bị tên cướp tiệm vàng Sông Giang đâm trọng thương đang học năm cuối Trường cao đẳng Bách khoa, có hoàn cảnh khó khăn.

img
Nam sinh viên Phan Quốc H. vẫn đang điều trị cấp cứu tại bệnh viện 198 Bộ Công an

Trưa 29/6, Phan Quốc H. (22 tuổi, trú tại thị trấn Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình) vẫn đang nằm điều trị tại phòng hậu phẫu, Bệnh viện 19-8 Bộ Công an.

H. là nam sinh viên tham gia truy đuổi và bị tên cướp tiệm vàng Sông Giang (số 99 phố Mễ Trì Thượng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) dùng dao bầu đâm một nhát thấu phổi vào đêm 26/6.

Túc trực ở bệnh viện chăm sóc con trai với gương mặt đầy lo lắng, bà Nguyễn Thị A. (43 tuổi, mẹ H.) cho biết, đêm 26/6, khi đang ở nhà thì bà nhận được tin con trai bị đâm trọng thương phải nhập viện cấp cứu. Ngay trong đêm, bà A. tức tốc từ Hoà Bình xuống Hà Nội.

"Nhìn thấy con trai bị thương nguy cấp, tôi lo lắm. Sáng nay, tôi đã đưa con đi chụp chiếu. H. bị đối tượng đâm một nhát từ phía sau lưng trúng phổi. Hiện tại, vẫn phải chờ kết quả, nếu phổi của H. tự phục hồi được thì tốt, còn nếu không sẽ phải phẫu thuật”, bà A. chia sẻ.

Đau đáu nỗi lo, bà A. kể, hoàn cảnh nhà bà vốn gieo neo, một mình bà bao năm qua đi bán hàng thuê, lo lắng nuôi dạy hai con nên người. H. là con trai cả của bà, H. đang học năm cuối trường Cao đẳng Bách khoa. Dưới H. còn một em gái đang là sinh viên năm nhất trường Đại học Ngoại thương.

Do hoàn cảnh nhà nghèo khó, nên H. từ bé đã tự lập, sớm bươn trải. Con vừa đi học vừa đi làm, hỗ trợ mẹ lo toan kinh tế để nuôi em gái.

"Con trai đang chuẩn bị thi tốt nghiệp, với tình hình này có khi con phải làm đơn tạm lùi lại thi sau. Tôi chỉ mong con nhanh khỏe lại, vì con đang là điểm tựa cho mẹ, cho em...", bà A. tâm sự.

Nằm trên giường bệnh, H. còn khá mệt mỏi, nhưng vẫn thường xuyên động viên mẹ cứ yên tâm. "Con sẽ không sao đâu, mẹ đừng lo", H. nói.

Không muốn chia sẻ nhiều về sự việc đã qua vì "vào hoàn cảnh ấy, chắc ai cũng làm như vậy", H. kể ngắn gọn: Vào đêm 26/6, trên đường đi làm thêm về nhà trọ ở trong ngõ Mễ Trì Thượng, H. nghe tiếng hô "cướp, cướp". Đúng lúc này, tên cướp từ phía xa chạy theo hướng của H.

Thấy vậy, H. liền lái xe chắn ngang đường mục đích chặn đối tượng nhưng không may xe bị trượt ngã. Trong lúc giằng co, H. bị đối tượng cầm dao bầu đâm một nhát từ phía sau lưng gây thủng phổi, mất nhiều máu.

“Trong tình huống cấp bách, ai cũng sẽ làm như vậy giống tôi. Tiếc rằng điều không may đã xảy ra với tôi. Giờ tôi mong muốn bản thân sớm bình phục để quay trở lại với công việc, học tập”, H. nói.

Ngày 28/6, đối tượng Nguyễn Khắc Hải (SN 1992, trú tại quận Nam Từ Liêm) - kẻ cướp tiệm vàng Sông Giang đã bị bắt giữ.

Hải khai nhận, do ham mê chơi cá độ bóng đá, cờ bạc nên Hải nợ rất nhiều tiền. Tối 26/6, sau khi uống bia cùng bạn bè, Hải đi bộ về nhà và nảy sinh ý định cướp tiệm vàng Sông Giang.

Để thực hiện phi vụ này, Hải đã chuẩn bị sẵn một con dao bầu giấu trong người, rồi đi vào tiệm vàng Sông Giang hỏi mua vàng rồi cầm 1 số lượng vàng bỏ chạy. Chủ tiệm vàng cùng 1 số người dân truy đuổi, chặn bắt. Tuy nhiên, Hải tỏ ra rất hung hãn dùng dao bầu đâm trọng thương anh H. rồi bỏ trốn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.