Bên cạnh âm hưởng hào hùng và hoành tráng của lễ kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên, phóng viên Báo Giao thông cảm nhận được sự náo nức không chỉ trên gương mặt những người tham gia diễu binh, diễu hành mà còn trong mỗi người dân Điện Biên hôm nay, kể cả người Kinh lên lập nghiệp hay bà con từ các làng bản xa xôi khăn gói xuống thành phố dự ngày hội lớn.
Trò chuyện với chúng tôi ngay dưới chân tượng đài, nhiều người nói, với họ, Điện Biên không chỉ còn là nơi chôn rau cắt rốn, nơi làm ăn sinh sống, mà lớn hơn, hai từ Điện Biên và tướng Giáp đã trở thành máu thịt, thành biểu tượng khát vọng hòa bình và chiến thắng của dân tộc.
Cờ hoa rợp trời Điện Biên sáng mùng 7/5 lịch sử |
Vẻ rạng ngời ánh trên từng gương mặt của những người trong đội diễu hành |
Các thiếu nữ dân tộc nô nức đứng hai bên đường ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ bằng những chiếc điện thoại di động mới sắm |
"Vui lắm phóng viên à, cả bản, cả Điện Biên vui lắm", những cô gái dân tộc e ấp nói với chúng tôi rồi nép vào nhau cười rúc rích |
Các anh CSGT phải rất vất vả mới ổn định được trật tự, nhiều người muốn ào xuống sát gần hơn nữa với đội quân diễu binh |
Sao mãi đoàn diễu binh chưa qua chỗ này, đứng ngóng, đội mũ bảo hiểm mỏi cổ quá rồi... |
Các nữ chiến sỹ thông tin tươi tắn diễu binh qua các đường phố lớn của thành phố đã đi vào lịch sử |
Du khách nước ngoài, trong đó có cả những cựu chiến binh Pháp năm xưa cũng đã quay lại nơi đã từng là một thời không thể quên với họ |
Quân đội Việt Nam sau chiến thắng Điện Biên đã ngày một lớn mạnh, kỳ tích Điện Biên luôn là niềm tự hào của chiến sỹ quân đội nhân dân Việt Nam - những người lính Cụ Hồ |
Người dân Điện Biên đứng hàng giờ đồng hồ để xem diễu binh, diễu hành, với họ, Điện Biên là một điều gì đó đặc biệt, hơn cả là nơi chôn rau cắt rốn, nó đã trở thành một biểu tượng của tinh thần dân tộc |
Khánh Hà
Bình luận bài viết (0)
Gửi bình luận