Giáo dục

Nếu có con trai, nhất định phải dạy 8 quy tắc kinh điển này

30/08/2022, 01:00

8 mẫu hội thoại giữa mẹ và con trai này là những bài học thực tế trong quá trình dạy dỗ con cái.

Trong quá trình giáo dục con cái, cha mẹ cần đặt ra một số nguyên tắc bắt buộc với con mình. Nếu lớn lên trong tình yêu thương mà không có quy tắc, trẻ sẽ không biết ơn. Ngược lại, nếu lớn lên trong sự kỷ luật và tình yêu thương, trẻ sẽ học được tính khiêm tốn và tự tin.

Nếu bạn muốn nuôi dạy một cậu bé ngoan ngoãn, hiểu chuyện và học giỏi, có thể tham khảo 8 nội quy của một người mẹ Trung Quốc đặt ra. Mỗi điều đều rất đáng để học hỏi.

img

1. Có thói quen đặt lại mọi thứ đã sử dụng về vị trí ban đầu

Con: Mẹ ơi, con không tìm thấy con búp bê Ultraman. Mẹ có thấy nó ở đâu không?

Mẹ: Con có nhớ lần trước mình chơi xong rồi để ở đâu không?

Con: Con không nhớ, mẹ tìm giúp con với.

Mẹ: Mẹ tìm thấy rồi, của con đây. Tại sao mỗi lần con không tìm thấy thứ gì đó mà mẹ lại dễ dàng tìm thấy?

Con: Vì mẹ cất giữ mọi thứ cẩn thận, thích sắp xếp đồ đạc gọn gàng.

Mẹ: Vậy thì con cũng nên làm như thế, đồ đạc để có nơi có chỗ, cần tìm cái gì là tới chỗ cũ lấy, không phải tốn thời gian để lục tung mọi thứ lên.

2. Chào hỏi người lớn khi đi ra ngoài

Mẹ: Con ơi, vừa rồi mẹ gặp bà hàng xóm, sao con không chào?

Con: Con xin lỗi.

Mẹ: Khi con gặp người quen, hãy xưng hô theo tuổi của họ và nhớ chào hỏi nhé.

Con: Mẹ ơi, sao phải chào ạ?

Mẹ: Bà hàng xóm rất quý con, thương con chẳng kém gì cha mẹ. Vì thế, con gặp bà thì nhớ chào, đó là một phép lịch sự.

img

3. Đừng tùy tiện lấy đồ đạc của người khác khi chưa được phép

Con: Mẹ ơi, con thích món đồ đó quá, con cũng muốn chơi.

Mẹ: Đó là đồ chơi của người khác, con không được phép lấy nó.

Con: Vậy thì mẹ thử hỏi bạn ấy xem, con có thể mượn chơi một chút được không

Mẹ: Vậy con tự lại hỏi bạn ấy xem như thế nào, bạn ấy có đồng ý không.

4. Không ngắt lời người khác đang nói là biểu hiện của sự tôn trọng

Con: Mẹ ơi, hôm nay anh Bin mắng con.

Mẹ: Tại sao lại mắng con?

Con: Vì con luôn làm gián đoạn cuộc trò chuyện của người lớn.

Mẹ: Việc con thể hiện ý kiến của bản thân là điều tốt nhưng nó cần phải thể hiện đúng chỗ. Trước khi nói, con cần đợi người khác nói xong, sau đó mới nói ra ý kiến của mình. Con cũng cần phải học cách biết lắng nghe.

5. Không nói tục chửi thề

Con: Mẹ ơi, mấy bạn trong lớp con hay chửi bậy quá.

Mẹ: Trẻ con không được chửi bậy như vậy. Đó là một dấu hiệu của người không có văn hóa.

Con: Khi không hài lòng với con, mấy bạn chửi thề con.

Mẹ: Chửi thề sẽ không giải quyết được vấn đề gì, nó sẽ khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn.

img

6. Có ít nhất một sở thích thể thao để bảo vệ sức khỏe

Mẹ: Nghỉ hè tới rồi, con có muốn học bơi hay chơi môn nào đó không?

Con: Con không muốn học nữa, học nhiều quá rồi.

Mẹ: Mẹ khuyến khích con nên có một kế hoạch tập môn thể thao nào đó trong mùa hè, điều này sẽ giúp con có một cơ thể khỏe mạnh.

Con: Nhảy dây, chơi bóng đá, chơi bóng rổ, ném bóng có phải là tập thể dục không mẹ?

Mẹ: Đúng rồi con. Việc tập thể dục rất cần thiết, nó sẽ giúp con có một cơ thể khỏe mạnh. Con nên chọn một môn nào đó và biến nó thành sở thích cả đời của mình.

7. Không được lãng phí thức ăn

Mẹ: Ăn nốt cơm đi con, sao lần nào cũng để thừa lại vậy?

Con: Con không ăn nổi, bỏ thừa được không mẹ.

Mẹ: Mẹ sẽ giúp con ăn lần này. Lần sau con nhớ xới cơm vừa đủ ăn, đừng có lãng phí như vậy.

Con: Nhưng con thấy nhà có nhiều cơm và đồ ăn mà, vứt đi có sao đâu.

Mẹ: Nếu con vứt 1 lần thì không sao, nhưng nếu ngày nào cũng đổ bỏ đồ ăn thừa, sau 1 tháng, 1 năm con sẽ thấy lượng thức ăn bị vứt bỏ rất nhiều. Điều này rất lãng phí.

8. Nếu con làm điều gì đó sai, hãy đứng ra nhận lỗi, đó là trách nhiệm

Con: Ối, mẹ ở đâu tự nhiên xuất hiện vậy, làm con sợ chết khiếp.

Mẹ: Con có làm gì sai trái không mà lại sợ hãi như vậy?

Con: Con chẳng làm gì cả.

Mẹ: Máy tính bảng của con nóng quá, có phải con lấy chơi game không?

Con: Con không có chơi game.

Mẹ: Mẹ cho con thêm một cơ hội nữa, con phải nói thật là con có chơi game không?

Con: Con mới chơi được một lúc, mẹ đừng mắng con.

Mẹ: Con thừa nhận như vậy là được rồi, mẹ sẽ không mắng con. Điều mẹ sợ nhất là con trốn tránh trách nhiệm khi mắc lỗi. Nếu con làm gì đó sai, hãy sửa chữa.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.