Đời sống

Ngắm bộ sưu tập kỷ vật chiến tranh “đồ sộ” của một Thượng tá Công an

28/04/2020, 19:40

Hàng nghìn kỷ vật chiến tranh vẫn đang được Thượng tá Công an Đào Văn Hà (Đan Phượng, Hà Nội) lưu giữ tại "bảo tàng" đặc biệt của mình.

img
Gian nhà nhỏ tại thôn Đại Phùng (xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng, Hà Nội) được Thượng tá Đào Văn Hà bài trí giống như chiếc lều dã chiến, trưng bày hàng ngàn hiện vật "chứng tích chiến tranh".
img
Để có được bộ sưu tập "đồ sộ" như hiện nay, ông Hà đã phải bỏ ra hàng chục năm lặn lội, sưu tầm.
img
Mỗi lần tìm được vỏ bom, mảnh đạn hay chỉ là những vật dụng tư trang đời thường của người lính, ông Hà đều vui sướng như "vớ" được vàng.
img
Cứ như vậy, nơi đây dần đầy ắp những tư liệu quý về cuộc chiến tranh vệ quốc của cha ông.
img
Ống nhòm thời chiến của người lính trinh sát đặc công.
img
Chiếc đèn ở bên trong xe tăng được ông Hà sưu tầm được.
img
Sắc cốt do Liên Xô sản xuất để đựng các thiết bị, máy móc.
img
Ông Nguyễn Đăng Thuật, nguyên Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Đan Phượng giới thiệu về chiếc ăng - gô của mình đã dành tặng cho "bảo tàng".
img
Hơn ai hết, ông là người hiểu rõ về giá trị của những kỷ vật này.
img
Vỏ đạn cối đã hoen gỉ theo thời gian.
img
Chiếc bi đông có tác dụng trữ nước cho các chiến sĩ trong quá trình hành quân.
img
Đạn B41 được dùng để tiêu diệt xe tăng của địch.
img
Đôi dép cao su huyền thoại của bộ đội Cụ Hồ.
img
Tấm dù của một nữ bộ đội có tác dụng nguỵ trang, chống máy bay địch phát hiện. Ngoài ra, nó cũng như có thể gấp thành chiếc khăn để quàng cổ, giữ ấm cho cơ thể.
img
Ông Hà chia sẻ, trong thời gian tới sẽ cố gắng mở rộng thêm quy mô của gian trưng bày để thực hiện ước mơ thành lập một bảo tàng tư nhân nhằm giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống yêu nước của dân tộc.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.