Xã hội

Ngẩn ngơ với đường hoa, làng bích họa như mơ nơi biên cương Đông Bắc

25/02/2022, 07:00

Những đường hoa, làng bích họa đẹp như mơ nơi biên viễn TP Móng Cái (Quảng Ninh) đã khiến du khách say đắm, ngẩn ngơ không muốn rời bước.

Đến thung lũng Pò Hèn, xã Hải Sơn, TP Móng Cái (Quảng Ninh), nhiều người sẽ không khỏi ngỡ ngàng với những đường hoa, làng bích họa khiến nhiều người say mê check in đến "quên đường về".

Đến thung lũng Pò Hèn, xã Hải Sơn, TP Móng Cái (Quảng Ninh), nhiều người sẽ không khỏi ngỡ ngàng với những đường hoa, làng bích họa khiến nhiều người say mê check in đến "quên đường về".

Nằm giáp biên giới Việt - Trung, Hải Sơn không chỉ nổi tiếng với Đài tưởng niệm Anh hùng Liệt sỹ Pò Hèn – nơi các cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng 209 ngã xuống để bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc, mà còn bởi những con đường hoa, làng bích họa đẹp như mơ ở thung lũng Pò Hèn.

Nằm giáp biên giới Việt - Trung, Hải Sơn không chỉ nổi tiếng với Đài tưởng niệm Anh hùng Liệt sỹ Pò Hèn – nơi các cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng 209 ngã xuống để bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc, mà còn bởi những con đường hoa, làng bích họa đẹp như mơ ở thung lũng Pò Hèn.

Ở nơi "thâm sơn, cùng cốc" như thung lũng Pò Hèn, những bức tranh hiện ra trên tường nhà, đường làng khiến du khách như lạc bước vào chốn thần tiên.

Ở nơi "thâm sơn, cùng cốc" như thung lũng Pò Hèn, những bức tranh hiện ra trên tường nhà, đường làng khiến du khách như lạc bước vào chốn thần tiên.

Những thiếu nữ người dân tộc Sán Chỉ, người Dao tại xóm Họ Đặng, thôn Pò Hèn. Hiện toàn thôn có trên 150 hộ gồm 3 dân tộc anh, em cùng sinh sống là Kinh, Dao, Sán Chỉ (dân tộc thiểu số chiếm đa số).

Những thiếu nữ người dân tộc Sán Chỉ, người Dao tại xóm Họ Đặng, thôn Pò Hèn. Hiện toàn thôn có trên 150 hộ gồm 3 dân tộc anh, em cùng sinh sống là Kinh, Dao, Sán Chỉ (dân tộc thiểu số chiếm đa số).

Cùng với sự quan tâm của các ngành, các cấp về hạ tầng giao thông, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đời sống của bà con các dân tộc xã Hải Sơn, TP Móng Cái nói chung, thôn Pò Hèn nói riêng ngày càng khởi sắc. Ảnh: Một em bé thỏa sức vui đùa bên đường hoa mới trồng vào xóm Họ Đặng khi theo cha, mẹ đến nơi này.

Cùng với sự quan tâm của các ngành, các cấp về hạ tầng giao thông, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đời sống của bà con các dân tộc xã Hải Sơn, TP Móng Cái nói chung, thôn Pò Hèn nói riêng ngày càng khởi sắc. Ảnh: Một em bé thỏa sức vui đùa bên đường hoa mới trồng vào xóm Họ Đặng khi theo cha, mẹ đến nơi này.

Từ năm 2016 đến nay, với sự hỗ trợ của Thành Đoàn Móng Cái, Đoàn Thanh niên xã Hải Sơn đã thúc đẩy các mô hình thu hút du lịch tại địa phương, trong đó có sáng kiến xây dựng đường hoa, làng bích hoạ.

Từ năm 2016 đến nay, với sự hỗ trợ của Thành Đoàn Móng Cái, Đoàn Thanh niên xã Hải Sơn đã thúc đẩy các mô hình thu hút du lịch tại địa phương, trong đó có sáng kiến xây dựng đường hoa, làng bích hoạ.

Đoàn Thanh niên xã đã vận động người dân, những người có uy tín ở thôn xóm cùng ủng hộ, tham gia mô hình làng bích hoạ, đường hoa. Một trong những mô hình tiêu biểu, nổi bật là triển khai làng bích họa tại xóm Họ Đặng ở thôn Pò Hèn.

Đoàn Thanh niên xã đã vận động người dân, những người có uy tín ở thôn xóm cùng ủng hộ, tham gia mô hình làng bích hoạ, đường hoa. Một trong những mô hình tiêu biểu, nổi bật là triển khai làng bích họa tại xóm Họ Đặng ở thôn Pò Hèn.

Được sự đồng thuận của người dân, chỉ trong một thời gian ngắn, hơn 20 tấm bích họa đã được sơn, vẽ trên các bức tường, hiên nhà của gần 30 hộ dân tại thôn Pò Hèn.

Được sự đồng thuận của người dân, chỉ trong một thời gian ngắn, hơn 20 tấm bích họa đã được sơn, vẽ trên các bức tường, hiên nhà của gần 30 hộ dân tại thôn Pò Hèn.

Đến Pò Hèn, du khách sẽ được chiêm ngưỡng những mảng màu sống động từ các bức tranh mang đậm bản sắc của vùng đất và con người bản địa.

Đến Pò Hèn, du khách sẽ được chiêm ngưỡng những mảng màu sống động từ các bức tranh mang đậm bản sắc của vùng đất và con người bản địa.

Đó là bức ảnh những đứa trẻ đang nô đùa cùng nhau, ếch xanh cầm chiếc lá, chú chó vàng nằm sưởi nắng, đàn gà cục tác ăn ngô, người nông dân dắt trâu ra đồng…

Đó là bức ảnh những đứa trẻ đang nô đùa cùng nhau, ếch xanh cầm chiếc lá, chú chó vàng nằm sưởi nắng, đàn gà cục tác ăn ngô, người nông dân dắt trâu ra đồng…

"Góc sân, khoảng trời" và những bức bích họa là nguồn nuôi dưỡng những ước mơ cho trẻ thơ ở thôn Pò Hèn.
Việc làm này không chỉ góp phần tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân địa phương trong việc sống hài hòa với thiên nhiên, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường mà còn tạo không gian độc đáo, khác biệt để “hút” những du khách thích trải nghiệm đồng quê.

"Góc sân, khoảng trời" và những bức bích họa là nguồn nuôi dưỡng những ước mơ cho trẻ thơ ở thôn Pò Hèn. Việc làm này không chỉ góp phần tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân địa phương trong việc sống hài hòa với thiên nhiên, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường mà còn tạo không gian độc đáo, khác biệt để “hút” những du khách thích trải nghiệm đồng quê.

"Góc sân, khoảng trời" và những bức bích họa là nguồn nuôi dưỡng những ước mơ cho trẻ thơ ở thôn Pò Hèn. Chị Phùn Ngọc Anh, một du khách chia sẻ: "Đến nơi đây, em vừa được hòa mình vào đời sống của bà con, được ngắm nhìn núi rừng hùng vĩ nơi biên giới và được chụp ảnh những bức bích họa, thấy thư thái lắm".

"Góc sân, khoảng trời" và những bức bích họa là nguồn nuôi dưỡng những ước mơ cho trẻ thơ ở thôn Pò Hèn. Chị Phùn Ngọc Anh, một du khách chia sẻ: "Đến nơi đây, em vừa được hòa mình vào đời sống của bà con, được ngắm nhìn núi rừng hùng vĩ nơi biên giới và được chụp ảnh những bức bích họa, thấy thư thái lắm".

Khung cảnh ấm no, thanh bình được thể hiện rõ trong đời sống của người dân từ khi có các bích họa trên tường nhà. Chị Đặng Thị Đào, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Hải Sơn khoe: "Tiếng lành đồn xa", làng bích họa tại thôn Pò Hèn đã được nhiều người biết đến, nên mỗi năm đã thu hút hàng ngàn người đến du lịch.

Khung cảnh ấm no, thanh bình được thể hiện rõ trong đời sống của người dân từ khi có các bích họa trên tường nhà. Chị Đặng Thị Đào, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Hải Sơn khoe: "Tiếng lành đồn xa", làng bích họa tại thôn Pò Hèn đã được nhiều người biết đến, nên mỗi năm đã thu hút hàng ngàn người đến du lịch.

Qua đó, đồng bào dân tộc ở Pò Hèn cũng được tiếp xúc, giao lưu, học hỏi nhiều hơn với thế giới bên ngoài.

Qua đó, đồng bào dân tộc ở Pò Hèn cũng được tiếp xúc, giao lưu, học hỏi nhiều hơn với thế giới bên ngoài.

"Mới đây, cũng thông qua hình thức xã hội hóa, thôn Pò Hèn đã và đang làm những tuyến đường hoa để tạo điểm nhấn giữa “động và tĩnh”, tô điểm thêm nét đẹp cho bản làng…", chị Đào cho hay.

"Mới đây, cũng thông qua hình thức xã hội hóa, thôn Pò Hèn đã và đang làm những tuyến đường hoa để tạo điểm nhấn giữa “động và tĩnh”, tô điểm thêm nét đẹp cho bản làng…", chị Đào cho hay.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.