Đi ++

Ngày đầu nghỉ lễ, hàng ngàn người đổ về hội bánh dân gian

28/04/2018, 15:15

Hàng ngàn người tập trung đổ về Lễ hội bánh dân gian bất chấp cái nắng nóng gay gắt

2

Dòng người đổ xô về tập trung tại Lễ hội bánh dân gian Nam bộ. Ảnh Lê An

Ngày 28/4, ngày đầu tiên của kỳ nghĩ lễ, 30/4 và 1/5, hàng ngàn người dân từ các nơi tập trung về Trung tâm xúc tiến đầu tư-thương mại và hội chợ triển lãm (đường Lê Lợi, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) để tham quan Lễ hội bánh dân gian Nam bộ lần thứ 7 và thưởng thức các loại bánh dân gian từ các khu trưng bày.

Được khai mạc vào tối ngày 25/4 và diễn ra đến ngày 28/4, Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ lần thứ 7 năm 2018 với chủ đề “Cội nguồn chiếc bánh quê hương” thu hút đông đảo lượng khách đến tham quan, đặc biệt là trong sáng ngày hôm nay.

Theo ghi nhận, tại các khu vực gửi xe chật cứng các phương tiện từ môtô đến xe ôtô với nhiều biển số từ nhiều tỉnh thành Trà Vinh, Vĩnh Long, Cà Mau, Kiên Giang,…

Trong khuôn viên lễ hội, hàng ngàn người dân chen chân nhau tham quan và thưởng thức các loại bánh như bánh xèo, bánh lọt, bánh đúc,bánh lá,… từ các gian hàng.

Cô Phượng (73 tuổi) đến từ Vĩnh Long chia sẽ, “Qua báo chí, tôi biết được thông tin là bên Cần Thơ có tổ chức hội bánh dân gian nên hôm nay nhân ngày nghỉ lễ tôi đưa 2 đứa cháu đi xe buýt qua đây đi tham quan cho biết”.

Đặc biệt tại lễ hội năm nay trong số hơn 200 gian hàng có một gian hàng bán bánh gây quỹ từ thiện do Hội tâm từ bi (TP HCM) đứng ra tổ chức nhằm gây quỹ từ thiện giúp các hoàn cảnh khó khăn, trẻ em mồ côi, khuyết tật, phong cùi và đào giếng, làm đường ...

Chị Diệu Thiện, một thành viên trong hội cho biết, đã đăng ký gian hàng bán bánh, nước để gây quỹ từ thiện. “Sắp đến mùa mưa rồi ở nhưng nơi vùng sâu vùng xa, giao thông không có các em đi lại rất khó khăn nên muốn giúp đỡ”. Chị Thiện chia sẽ.

Nhiều bạn tình nguyện viên đã chủ động tham gia giúp đỡ các công việc như làm bánh, bán bánh, giới thiệu cho khách tham quan khi thấy được việc làm có ý nghĩa từ hội. Chị Ro-Phi-Á cho biết “Tôi là người dân tộc Chăm ở An Giang. Tôi tham gia hàng này không chỉ để gây quỹ từ thiện mà tôi còn muốn giới thiệu với tất cả mọi người món bánh đặc trưng của dân tộc mình là bánh bò và bánh bông lan. Khách thích ăn và mua nhiều lắm nên tôi cũng mừng”.

Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên ghi nhận tại lễ hội.

IMAG0528

Hàng xe ôtô của khách đến tham quan dài hàng chục mét, xe môtô đậu kín các khu vực gửi xe. Lực lượng cảnh sát giao thông luôn túc trực điều tiết, đảm bảo TTATGT. Ảnh Lê An

7

 

3

Hàng ngàn người dân chen nhau tham quan lễ hội. Ảnh Lê An

6

Có trẻ nhỏ theo cùng, các vị phụ huynh không dám lơi là. Ảnh Lê An

4

Các gian hàng trưng bày bánh dân gian là nơi thu hút đông đảo sự chú ý của khách tham quan. Ảnh Lê An

IMG_5790

Cối xây bột từ đá lạ lẵm thu hút sự chú ý của các bé. Ảnh Lê An

9

Bất chấp cái nắng gay gắt, khách du lịch tranh thủ chụp ảnh kỷ niệm. Ảnh Lê An

8

Mệt mỏi, không ít khách du lịch tranh thủ ngồi bệt trên thảm cỏ nhân tạo nghĩ ngơi. Ảnh Lê An

12

Chị Ro-Phi-Á cho ra lò chiếc bánh bò- món đặc sản của người Chăm tại gian hàng từ htiện. Ảnh Lê An

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.