An ninh hình sự

Ngày mùng 1 Tết về nhà thấy vợ đang mang bầu đã tử vong

12/02/2016, 17:04

Người chồng về nhà vào ngày mùng 1 Tết thì thấy vợ đang mang bầu đã tử vong trong nhà vệ sinh.

thai-phu
Căn phòng trọ nơi phát hiện người phụ nữ đang mang bầu tử vong. (Ảnh: Dân trí)

Theo nguồn tin từ Dân trí, ngày 12/2, anh Trần Văn Minh (SN 1992, Bắc Giang) đã an táng cho vợ tại quê nhà ở An Giang. Hiện, anh vẫn chưa rõ nguyên nhân tử vong của người vợ đang mang thai 7 tháng.

Được biết, trưa mùng 1 Tết (8/2), Minh cho chở vợ đi chơi nhưng đến chiều thì chị Phạm Thị Trinh (vợ Minh, SN 1992, An Giang) về nhà trọ trước ở tổ 9 (khu phố 4, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, TPHCM).

Khoảng 21h cùng ngày, Minh về nhà nhưng gọi cửa không thấy ai trả lời. Nghi có chuyện chẳng lành, Minh cùng hàng xóm phá cửa nhà trọ để vào nhà.

Khi vào nhà, Minh hoảng hồn phát hiện vợ mình nằm bất động trong nhà vệ sinh. Bác sĩ xác định, chị Trinh đã tử vong nhiều giờ trước.

Ngay trong đêm mùng 1 Tết, cơ quan chức năng đã có mặt phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi. Tuy nhiên, hiện nguyên nhân tử vong của nạn nhân vẫn chưa rõ.

Được biết, vợ chồng Minh mới thuê nhà trọ tại đây từ đầu năm 2016. Hai vợ chồng làm công nhân. Tết nguyên đán, họ không về quê để tiết kiệm tiền chuẩn bị sinh con.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.