Thế giới

“Ngày thứ sáu giận dữ” liệu có đen tối?

08/12/2017, 19:01

Israel triển khai hàng trăm sỹ quan cảnh sát tới thành cổ Jerusalem vào thứ sáu 8/12.

8-12 Israel bơ tây

Cảnh sát bảo vệ khu vực gần Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ. Rất đông người Palestine đã tham gia biểu tình để phản đối tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump về vấn đề Jerusalem

 Trong bối cảnh người dân Palestine kêu gọi tổ chức biểu tình sau lễ cầu nguyện hàng tuần của người Hồi giáo nhằm phản đối việc Tổng thống Mỹ Donald Trump công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel, theo AFP.

Người phát ngôn cảnh sát Israel, ông Micky Rosenfeld xác nhận, hàng trăm cảnh sát đã được điều đến khu vực bên trong và xung quanh Thành cổ Jerusalem.

Tình hình vẫn đang khá yên tĩnh tại Thành cổ Jerusalem, nơi có khu đền thờ Al-Aqsa - địa điểm linh thiêng thứ ba của người Hồi giáo.

Trước đó, phong trào vũ trang Hồi giáo Hamas đã kêu gọi tiến hành nổi dậy vào "ngày giận dữ" 8/12. Vẫn chưa biết mức độ giận dữ như thế nào, nhưng chắc chắn rằng nếu xung đột xảy ra, đây sẽ là “ngày thứ sáu đen tối” đối với dân thường vô tội. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.