Pháp luật

Nghi án bắt cóc trẻ ở Đắk Lắk: Người tử vong bị tâm thần?

23/10/2018, 15:11

Bước đầu, Công an xác định thanh niên bị đánh dẫn đến tử vong trong vụ nghi án bắt cóc là người tâm thần.

44569186_340995596449672_3425190204711895040_n

Nghi án bắt cóc trẻ ở Đắk Lắk, người bị đánh dẫn đến tử vong bị bệnh tâm thần.

Sáng 23/10, đại tá Nguyễn Văn Bôn, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đang tiến hành xác minh, điều tra làm rõ vụ việc nam thanh niên bị người dân đánh dẫn đến tử vong, do nghi ngờ có hành vi bắt cóc trẻ em. Nạn nhân tử vong là anh Y S. Êban (ngụ buôn Ja Wầm B, xã Ea Kiết, huyện Cư M"Gar, Đắk Lắk). Hiện thi thể của nạn nhân đã được công an bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Cũng theo đại tá Bôn, hiện nguyên nhân khiến anh Y S. tử vong vẫn chưa xác định là do bị đánh hay do bệnh lý. Vì theo trình báo của người nhà là nạn nhân có bệnh tâm thần và bỏ nhà đi từ vài ngày trước. Hiện công an đang khẩn trương xác minh, điều tra làm rõ.

“Đây là một vụ việc hết sức phức tạp, ngoài việc làm việc với bố cháu bé, cơ quan điều tra cũng phải làm việc với rất nhiều người liên quan để sàng lọc, điều tra đối tượng gây án. Do đó, hiện vẫn chưa có những thông tin chính xác về vụ việc”, Đại tá Bôn thông tin.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Đình Hiệp, Chủ tịch UBND xã Ea Kiết (huyện Cư M’gar) cho biết, anh Y S. chưa có hồ sơ bệnh án người bị tâm thần quản lý tại địa phương. Tuy nhiên, sống tại địa phương anh Y S. thường xuyên uống rượu và có những hành vi không bình thường nhiều năm qua. Ngày 21/10, người vợ đưa anh đi lên bệnh viện huyện để khám. Sau khi khám, bác sĩ yêu cầu đưa lên Bệnh viện Tâm thần tỉnh Đắk Lắk để nhập viện, điều trị. Khi lên tới đây, người vợ đang làm thủ tục nhập viện thì anh bỏ đi rồi xảy ra vụ việc trên.

Như Báo Giao thông đã đưa tin, vào chiều ngày 22/10, anh Nguyễn Anh Khoa (44 tuổi, ngụ phường Khánh Xuân, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) cùng vợ và con gái là cháu Nguyễn Khởi M. (4 tuổi) đi lễ nhà thờ tại Nhà thờ Duy Hòa (phường Khánh Xuân). Đến khoảng 19h40, kết thúc lễ, anh Khoa và con gái ra bãi giữ xe để lấy xe về. Lúc này, bất ngờ có một nam thanh niên (chưa rõ danh tính) chạy đến giật lấy cháu M. đang ngồi trên xe. Ngay lập tức anh Khoa giành lại cháu bé và  hai bên xảy ra giằng co. Lúc này, anh Khoa la lớn: “Tại sao bắt con tôi”, thì thanh niên này nói: “Đây là con của tôi”. Sau đó, anh Khoa hô hoán mọi người xung quanh: “Bắt cóc, báo công an…”.

Nghe anh Khoa hô hoán, người dân chạy đến thì nam thanh niên bỏ chạy, leo qua hàng rào của nhà thờ tẩu thoát. Sau đó, anh Khoa và mọi người đuổi theo, bắt giữ được thanh niên trên. Lúc này, một số người dân bức xúc đã xông vào đánh khiến thanh niên bị thương nặng. Nhận được tin báo, Công an phường Khánh Xuân nhanh chóng có mặt tại hiện trường và đưa thanh niên đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk nhưng do vết quá nặng, thanh niên đã tử vong.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.