Điều tra

Nghi án con rể chém mẹ vợ tử vong: Bi kịch bắt nguồn từ những tin nhắn

27/08/2022, 07:04

Đối tượng xảy ra mâu thuẫn với gia đình nhà vợ. Trong lúc bực tức, chiều 25/8, Phiên vào bếp lấy dao truy sát bố mẹ vợ, chị gái vợ.

Vụ việc khiến bà Bùi Thị Mai (65 tuổi, mẹ vợ Phiên) tử vong trên đường đi cấp cứu, bố vợ và chị gái vợ bị thương nặng, đang điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Tân Lạc.

Chị Ánh (vợ của Phiên) cho biết, hai người kết hôn từ năm 2006. Bố mẹ chị Ánh cho 2 vợ chồng đất để xây nhà. Hiện tại 2 vợ chồng ở chung với bố mẹ chị Ánh.

img

Chị Ánh (vợ của Phiên), người may mắn thoát nạn

Nói về nguyên nhân mâu thuẫn, chị Ánh chia sẻ: Sự việc bắt nguồn từ việc chị phát hiện những tin nhắn trong điện thoại của chồng với một người phụ nữ. Sau khi biết chồng có mối quan hệ ngoài luồng, tình cảm 2 vợ chồng cũng cứ thế đi xuống. Từ khi đó, Phiên suốt ngày say xỉn rồi có những hành động vũ phu.

Thời gian gần đây, Phiên liên tục mâu thuẫn với gia đình nhà vợ về chuyện đất đai. Khoảng 14h, ngày 25/8, ông Dảy nói ý định làm lại phần cống trước nhà chị Tư nhưng Phiên không đồng ý. Sau đó, đôi bên xảy ra cãi vã, Phiên chửi bố mẹ vợ bằng những từ ngữ xúc phạm, tục tĩu.

Không giữ được bình tĩnh, Phiên chạy vào bếp, lấy con dao nhọn rồi lao ra chém chị gái vợ. Tiếp đó, Phiên lao vào chém ông Dảy khi ông đang nằm trên giường.

“Chân tôi yếu nên không thể chạy được, lúc đó tôi chỉ biết van xin mong nó tha mạng”, ông Dảy nghẹn ngào kể lại.

Thấy hàng xóm ồn ào, một công an viên gần nhà chạy sang can ngăn, khống chế Phiên nhưng nghi phạm chống trả sau đó bỏ chạy vào rừng.

Truy bắt kẻ sát nhân

Sau khi xảy ra án mạng, ngay trong tối 25/8, hàng chục cảnh sát từ cấp xã, huyện, tỉnh cùng với lực lượng dân quân tự vệ tiến hành lập chốt, vây bắt nghi phạm.

Đến sáng 26/8, lực lượng cảnh sát cơ động trang bị dùi cui, súng… chia thành nhiều nhóm nhỏ, tiến hành vây bắt Bùi Xuân Phiên. Một chiến sĩ CSCĐ cho biết lực lượng chức năng đã khoanh vùng được nơi đối tượng đang lẩn trốn.

img

Lực lượng chức năng truy bắt nghi phạm

Thời tiết mưa lớn liên tục trong 2 ngày qua khiến công tác truy tìm nghi phạm gặp nhiều khó khăn. Theo lãnh đạo xã Phong Phú chia sẻ lúc 22h30 ngày 25/8, do thời tiết mưa quá to nên công tác truy tìm phải tạm dừng. Lực lượng chức năng sẽ tiếp tục truy tìm ngay sang khi trời tạnh mưa.

Đến khoảng 18h ngày 26/8, công tác truy tìm vẫn được tiếp tục.

Sức khỏe các nạn nhân ra sao?

Chiều 26/8, ông Dảy và chị Tư (chị gái vợ) đang điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình. Theo các bác sĩ tại đây, hai người này bị thương không quá nặng.

Sau khi được đưa vào bệnh viện, các bác sĩ đã nỗ lực cấp cứu các nạn nhân. Đến hiện tại, sức khỏe hai bệnh nhân tiến triển tốt, dự kiến có thể xuất viện trong tuần tới.

Cùng nhập viện hôm 25/8, còn có bà Mai (vợ ông Dảy), tuy nhiên người này đã tử vong sau khi được đưa đến đây. Bác sĩ Đinh Quang Hòa, Trưởng khoa Ngoại, Trung tâm Y tế huyện Tân Lạc, cho biết: khi nhập viện, bà Mai vẫn còn các chỉ số sinh tồn nhưng không thể cứu chữa do vết thương quá nặng.

Bác sĩ cho biết bà Mai bị cắt đứt khí quản, động mạch cảnh, vùng bụng bị đâm lòi nội tạng. Các bác sĩ nhận định người này bị mất máu nhiều, khi bị thương không được đưa đi cấp cứu kịp thời nên đã tử vong.

Tại bệnh viện, ông Dảy cho biết: Ông bị con rể đâm một nhát vào vai phải, bị chém 2 nhát vào má. Sau khi bị truy sát, ông liên tục phải van xin người này tha cho.

Chị Tư bị chém một nhát vào thái dương và một nhát vào mạn sườn trái. Cậu con trai của Phiên sau khi can ngăn cuộc truy sát bị thương nhẹ vùng gót chân, đã được sơ cứu ở trạm y tế xã.

Báo Giao thông sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.