Đời sống

Nghị lực phi thường của chàng trai khuyết tật sáng lập "Mái ấm tình thương"

31/05/2020, 09:32
image

Thay vì bi quan với số phận, chàng trai Đặng Văn Tĩnh đã thành lập câu lạc bộ "Mái ấm tình thương" và truyền cảm hứng đến mọi người.

img
Anh Đặng Văn Tĩnh đang kết nối với những bạn khuyết tật.

Vốn là một đứa trẻ khỏe mạnh bình thường, thế nhưng lên lớp 5, bỗng nhiên Đặng Văn Tĩnh (SN 1986) ở xã Đồng Than, huyện Yên Mỹ, Hưng Yên mắc một căn bệnh lạ, cứ đi được một đoạn là bị ngã.

Số lần ngã cứ thế tăng dần lên, sau đó, chân anh Tĩnh bị co bóp và ngực bị nhô ra. Đến năm 15 tuổi thì anh hoàn toàn không đi lại được nữa, và từ đó phải gắn bó với chiếc xe lăn. Sự nghiệp học tập của anh từ đó cũng trở nên dang dở.

Bố mẹ Tĩnh vì thương con đã đưa con chạy chữa khắp nơi, bệnh viện nào cũng đi, ai chỉ chỗ nào cũng tìm đến nhưng cũng chỉ nhận được cái lắc đầu bất lực của thầy thuốc.

Hàng ngày ngồi trên xe lăn nhìn bạn bè chạy nhảy, múa hát, nước mắt Tĩnh đã không biết bao nhiêu lần rơi ướt áo. Nhưng trong hoàn cảnh ấy, niềm lạc quan và nghị lực của cậu bé Tĩnh ngày nào đã chẳng thể bị khuất phục.

Biết mình thiệt thòi nhưng chẳng bao giờ Tĩnh ngơi cố gắng. Không chỉ tự động viên mình, Tĩnh còn liên lạc, kết nối với nhiều những bạn khuyết tật khác như mình.

Năm 18 tuổi - khi trưởng thành và bắt đầu biết nhận thức rõ ràng hơn về tương lai, được tiếp xúc nhiều hơn với những người khuyết tật đồng cảnh, Tĩnh đã nung nấu trong mình một mong muốn làm thế nào đó để những người khuyết tật quanh mình cũng được sống vui vẻ.

Khát khao cống hiến cho cộng đồng, chia sẻ những khó khăn với các bạn đồng tật, anh Đặng Văn Tĩnh đã thành lập Hội người khuyết tật với tên gọi "Mái ấm tình thương".

Hơn 40 thành viên là hơn 40 số phận, hơn 40 cuộc đời khác nhau, nhưng họ có một điểm chung là nghị lực và mục đích sống vì cộng đồng.

Đều đặn hàng tháng, các bạn dạo quanh các con phố từ Hưng Yên tới Hà Nội bán đĩa nhạc, bông tăm, và tổ chức chương trình ca nhạc gây quỹ từ thiện, do chính các thành viên trong nhóm sáng tác và biểu diễn.

img
Một buổi sinh hoạt của các thành viên trong câu lạc bộ của Tĩnh.

CLB cũng là chiếc cầu nối giữa những nhà hảo tâm với người khuyết tật, giúp nhiều người khiếm thị tìm được công việc thích hợp tại các cơ sở tẩm quất người.

Hoàn cảnh, kinh tế còn khó khăn nhưng Tĩnh không trông mong vào sự thương hại của mọi người, bởi anh nghĩ mình còn may mắn hơn nhiều người khác. Câu chuyện của anh đã trở thành niềm cảm hứng cho rất nhiều người, bởi trong anh luôn có một tinh thần “Không gì là không thể”.

Chị Trần Uyên Phương - Phó tổng giám đốc Tập đoàn Tân Hiệp Phát đã nhắn gửi: “Chào bạn Tĩnh, khi biến cố ập đến cho cuộc sống của em, cho đến bây giờ em đã có thể tạo thêm tiếng cười và đem ý nghĩa cuộc sống của mình đến cho những người xung quanh. Đó cũng chính là bài học cho chị cũng như những người khác được truyền cảm hứng và tiếp tục động lực đi tới. Câu chuyện của em mang đến cho mọi người sự tích cực, cảm ơn em đã mang đến niềm cảm hứng trong cuộc sống”.

Cũng thông qua chương trình Nối trọn yêu thương, Tập đoàn Tân Hiệp Phát đã gửi đến Tĩnh một phần quà để tiếp thêm động lực cho Tĩnh lan toả những công việc thiện nguyện ý nghĩa và truyền cảm hứng đến cho cộng đồng.

img
Thay vì bi quan với số phận, chàng trai Đặng Văn Tĩnh đã thành lập câu lạc bộ "Mái ấm tình thương" và truyền cảm hứng đến mọi người.
img
Câu chuyện của Tĩnh đã truyền nghị lực đến cho nhiều người.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.