Xã hội

Ngoài hoa lan, còn gì đột biến?

26/03/2021, 11:00

Dạo này đi đâu cũng nghe bàn chuyện hoa lan đột biến với giá chục tỷ, trăm tỷ đồng. Nhưng đâu chỉ có hoa lan mới “đột biến”!

img

Cây năm cánh trắng Khổng Tước của nhóm Hội Hoa Lan Tam Đảo bán với giá gần 50 tỷ đồng

Kính cận: Trồng lan để làm gì ông biết không?

Kính viễn: Biết, biết rõ luôn. Là để ngắm chứ còn gì nữa?

Kính cận: Ngắm, tức là thưởng thức cái đẹp. Mà tôi thấy lan đột biến đâu đẹp hơn lan thường người ta vẫn chơi? Ông thấy đẹp chỗ nào?

Kính viễn: Đẹp và “sốt” là vì “đột biến” đó!

Kính cận: Đâu phải cứ đột biến là đẹp? Ví dụ như bổ nhiệm cán bộ đột biến, sau lại thu hồi quyết định, đâu đẹp gì đâu?

Kính viễn: Đó đâu phải đột biến?

Kính cận: Tôi hỏi ông, quy trình đúng, các bước đều đúng nhưng kết quả sai, kiểu như dây chuyền vận hành suôn sẻ, các bước đều đúng nhưng ra sản phẩm lỗi, đó không đột biến thì là gì? Thứ nữa, dây chuyền đó không có chi tiết máy móc, không nguyên liệu nào bị thay thế, lại tiếp tục sản xuất, thỉnh thoảng lại cho ra một sản phẩm đột biến, vậy nó có... bình thường hay… đột biến?

Kính viễn: Thôi, ông vĩ mô quá đi, vi mô chút cho dễ hiểu.

Kính cận: Mấy hôm rày báo chí trong nước và cả nước ngoài bàn nhiều đến cú ra chân của cầu thủ Hoàng Thịnh (Hà Nội FC) khiến Hùng Dũng (CLB TP HCM) gãy chân phải nhập viện. Đến nỗi trưởng bộ phận huấn luyện của CLB Oldham Athletic, Conor Marlin phải thốt lên: “Xoạc bóng đi với cay cú thật ngu xuẩn”. Thế mà nhiều người lại bảo bóng đá là thế, cái gì thi đấu thì phải hơn thua, hơn thua thì phải cay cú nên cho rằng đó chỉ là cú đá “đột biến” mà thôi. Chấp nhận đi.

Kính viễn: Lạ nhỉ, giờ cái gì lạ là người ta gọi là “đột biến”.

Kính cận: Vậy phải hiểu như thế nào là “đột biến”?

Kính viễn: Tôi không rõ lắm nhưng mang máng nó khác thường và có giá trị ảo.

Kính cận: Thôi, nói một câu cho vuông: Cái gì ảo thì không xài!

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.