Pháp đình

Ngồi nhậu nhớ lại mâu thuẫn cũ, rủ nhau đi chém người

17/11/2016, 19:12
image

Đang ngồi nhậu chợt nhớ lại mâu thuẫn cũ, cả nhóm rủ nhau đi chém người.

IMG_7470
Đang ngồi nhậu chợt nhớ lại mâu thuẫn cũ, cả bọn rủ nhau đi chém người.

Ngày 17/11, TAND TP.HCM đã tuyên phạt Nguyễn Minh Quang (SN 1992, ngụ quận Gò Vấp) 14 năm tù, Nguyễn Minh Tuấn (SN 1997, ngụ quận 7) 12 năm tù, Nguyễn Nhựt Hào (SN 1997, ngụ huyện Hóc Môn) 9 năm tù, Nguyễn Văn Cường (sinh năm 1995, ngụ quận 12) 7 năm tù. Tất cả đều nhận hình phạt vì tội "Giết người".

Theo cáo trạng, khoảng 19h tối 9/1/2015, trong khi ngồi nhậu với Quang và Hào, Tuấn chợt nhớ lại mâu thuẫn với anh Nguyễn Văn Thanh Hiền xảy ra từ trước đó. Sau đó, cả ba liền bàn kế hoạch đi gặp Hiền để giải quyết mâu thuẫn.

Trước khi đi, Tuấn gọi điện rủ thêm Cường và được anh này đồng ý. Khi đi, tất cả đều mang theo hung khí. Khoảng 20h giờ cùng ngày, cả bốn đối tượng kéo đến nhà anh Hiền. Tuấn, Hào và Quang đã cầm mã tấu xông vào. Mặc dù anh Hiền bỏ chạy nhưng vẫn bị nhóm này đuổi theo chém. Anh Hiền may mắn thoát chết nhưng tỉ lệ thương tật chiếm 71%.

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.