Thị trường

Ngư dân miền Trung trúng đậm “lộc biển” đầu năm

02/03/2015, 06:50

Những ngày đầu năm mới, hàng trăm tàu thuyền Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi hối hả vươn khơi mở biển...

41
Tàu cá ngư dân ăm ắp “lộc biển” sau hải trình “xuyên Tết”

Vươn khơi mở biển

Sáng sớm, âu thuyền cảng cá Thọ Quang (TP Đà Nẵng) đã tấp nập. Tiếng cánh thợ thuyền chuẩn bị đá, bơm dầu, tiếp lương thực huyên náo cả góc cảng. Theo anh Trần Quang Minh (trú huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi), chủ hai tàu cá QNg 98117 và QNg 98109, hành nghề lưới giả cào, ra đánh cá lạc vừng. Đôi tàu hướng mũi thuyền trực chỉ vùng biển truyền thống Bắc Bộ, ra tận mạn Hoàng Sa. “Ngó thấy khí thế tưng bừng đầu năm như ri, chắc năm ni sẽ được mùa lớn”, anh Minh phấn khởi.

Chủ tàu cá ĐNa 90350, anh Nguyễn Văn Điều (trú phường Thuận Phước, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) cho biết, anh đã đầu tư hơn 400 triệu đồng thay đổi máy mới có công suất lên đến 780 CV. “Đánh bắt giờ phải nâng cấp, hiện đại mới mong hiệu quả. Tui mạnh dạn vay mượn đầu tư, hoàn thiện hệ thống lưới cản đánh bắt cá ngừ, cá thu... Mình đi đánh bắt vừa phát triển kinh tế, vừa góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo”, anh Điều nói.

Trạm kiểm soát Biên phòng Mân Quang (Sơn Trà, Đà Nẵng) cũng cho biết, từ mồng 4 Tết đến nay, mỗi ngày có trên 50 tàu xuất bến ra khơi, trong đó có trên 30 tàu công suất lớn đánh bắt ở các ngư trường Hoàng Sa, Trường Sa, Vịnh Bắc Bộ. 

Những ngày đầu năm, các biên đội tàu Quảng Nam, Quảng Ngãi hối hả ra khơi. Ngư trường truyền thống với chủ tàu Bình Sơn, Lý Sơn (Quảng Ngãi) không đâu khác chính là Hoàng Sa. Chủ tàu Tiêu Văn Thành (trú An Hải, Lý Sơn) cho hay, năm nay, tàu tiếp tục nghề lặn hải sâm, câu cá ngừ đại dương. “Hoàng Sa là vùng biển Việt Nam, là ngư trường truyền thống của cha ông, không thể không vươn khơi đánh bắt”, anh Thành tự tin.

Theo anh Trần Văn Mười (trú Sơn Trà, Đà Nẵng), chủ một tàu câu mực xà, sau Tết, tàu của anh tiếp tục bám ngư trường Trường Sa đến vùng biển giáp ranh hải phận quốc tế. “Mỗi chuyến đi biển kéo dài 2-3 tháng trời, nên biển đảo là nhà, là quê hương chúng tôi”, anh Mười nói.

Ăm ắp lộc biển

Đầu năm, những con tàu “xuyên Tết” cập bến với ăm ắp hải sản. Anh Huỳnh Di Tùng (xã Hoài Hương, huyện Hoài Nhơn, Bình Định), chủ tàu số BĐ 97089TS, công suất 600CV vừa bán sạch gần 8 tấn cá tươi rói, cười vui sướng: “Cứ 8 tấn cá bán được 400 triệu đồng, trừ đi các khoản chi phí, cũng kiếm được khoảng dăm bảy chục triệu đồng. Đầu năm đã trúng đậm, mừng lắm”.

Hầu hết các ngư dân miền Trung đều trúng đậm tôm cá ngay từ đầu năm. Anh Võ Lộc (trú xã Phổ Quang, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi), chủ tàu QNg 98091TS, công suất 360CV cười giòn tan: “Đi biển có mấy ngày ra quân đầu năm, đội tàu của tui đánh bắt được 10 tấn cá, trị giá 500 triệu đồng. Trừ phí tổn, mỗi người cũng nhét túi được khoảng 20 triệu đồng. Bán cá xong, mỗi người còn đem về cho gia đình khoảng năm con cá thu to để ăn”.

Ngư dân Lê Văn Hiền (trú phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà), chủ tàu cá ĐNa 90661 nhận định, những chuyến đi đầu năm được biển ban lộc, là tín hiệu tốt về một năm bám biển thắng lớn. “Nghề cha truyền con nối, nên dù biển Đông có dậy sóng, cha con tui cũng như ngư dân miền Trung đều một lòng quyết tâm bám biển, giữ vững chủ quyền biển đảo quê hương”, ông Hiền quyết tâm.

Chủ tịch Hội nghề cá TP Đà Nẵng Trần Văn Lĩnh cho hay, thời tiết những ngày đầu năm mới Ất Mùi đang rất thuận lợi, các tàu ra khơi đều nhắm hướng Hoàng Sa thẳng tiến. Ngư dân ra khơi với tinh thần hết sức vui vẻ và hồ hởi vì giá dầu thời gian qua giảm mạnh, kéo theo đá dùng ướp cá cũng giảm giá theo. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.