Thời sự

Ngư dân quên mình cứu người đã được công nhận liệt sĩ

16/01/2015, 11:21

Chiều ngày 15/1, chính quyền và nhân dân huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đã tổ chức lễ truy tặng bằng Tổ quốc ghi công cho liệt sĩ Phạm Văn Thời, người đã quên mình cứu người bị nạn.

a
Người thân anh Phạm Văn Thời đau xót khi biết tin anh Thời mất tích ngoài biển khi cứu người

Trước đó, ngư dân Phạm Văn Thời cũng đã được Chủ tịch nước trao tặng “Huân chương dũng cảm” vì hành động quên mình cứu người giữa biển cả. Được biết, trưa 30/11/2013, khi đang đứng mua cá ở bờ biển Yên Ngư, phát hiện một chiếc thuyền gặp nạn cách bờ khoảng 300m. Anh Thời đã gọi anh Trần Văn Thọ (37 tuổi) và Trần Văn Hưởng (38 tuổi), cùng trú xã Xuân Yên, huyện Nghi Xuân, chèo thuyền ra ứng cứu. Sau khi cứu được anh Trần Văn Thường (22 tuổi) và anh Trần Văn Trường (33 tuổi) vào bờ an toàn, cả ba người tiếp tục quay ra biển để cứu người, nhưng không may sóng lớn đánh lật thuyền. Anh Thọ và Hưởng bơi được vào bờ, còn anh Thời kiệt sức và bị sóng cuốn mất tích. Sau 4 ngày tìm kiếm, lực lượng cứu hộ mới tìm thấy và đưa thi thể anh Thời vào bờ. Ông Đặng Văn Tính, Chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân cho biết, thời điểm hy sinh, gia đình anh Thời có hoàn cảnh khó khăn, sự ra đi của anh Thời là một mất mát đối với mẹ già, vợ trẻ và hai đứa con thơ dại. Sở LĐTB&XH Hà Tĩnh đã đề xuất tới các bộ ngành công nhận liệt sĩ, trao bằng Tổ quốc ghi công cho ngư dân Thời.

Trần Lộc

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.