Xã hội

Người bố nói lý do vì sao con trai đổ xăng đốt nhà

21/01/2018, 17:43
image

Trong bữa cơm tối, giữa Sự và bố xảy ra mâu thuẫn. Tức giận, Sự mua xăng về thiêu rụi ngôi nhà 3 gian.

27042819_1169704693164972_1293159205_n

Ông Thư buồn bã kể lại chuyện con trai mua xăng đốt nhà

Tối 20/1, trong lúc ăn cơm tối giữa ông Phạm Văn Thư (SN 1952) và con trai Phạm Văn Sự (37 tuổi, trú xóm 6 xã Văn Thành, huyện Yên Thành) có lời qua tiếng lại vì một số mâu thuẫn trong gia đình. Bực tức vì con trai lớn không chịu nghe lời, hai vợ chồng ông Thư bỏ sang nhà hàng xóm xem bóng đá. Khoảng 21h cùng ngày, ông trở về thì thấy nhà cháy nên đã hô hoán mọi người đến dập lửa.

“Thỉnh thoảng cha con có cãi nhau vì một số việc không cùng quan điểm. Thật không ngờ thằng Sự cạn nghĩ lại nhẫn tâm mua xăng về đốt nhà. Giờ nhà cháy sạch rồi, tết cũng sắp đến, cả nhà hơn chục người chẳng biết xoay sở như thế nào”, ông Thư nói.

26913718_1169700916498683_2085586907_n

Vụ cháy khiến ngôi nhà 3 gian, cùng 2 chiếc xe máy bị thiêu rụi hoàn toàn

Vụ cháy khiến ngôi nhà 3 gian, cùng 2 chiếc xe máy, cùng nhiều vật dụng trong nhà bị thiêu rụi hoàn toàn.

Trước việc dư luận đồn đoán nguyên nhân đốt nhà là do Sự thua cá độ, ông Thư cho hay không biết về việc đó. Người bố khốn khổ cho biết thêm Sự là người tính cách không bình thường, tuy đã có gia đình nhưng Sự không chịu làm ăn và thường xuyên cãi nhau với bố mẹ.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

>>> Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.