
Phủ Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội) được biết đến là một trong những địa chỉ tâm linh nổi tiếng của Thủ đô. Vì vậy, vào dịp đầu Xuân năm mới hay ngày rằm, mùng một, nơi đây thu hút rất đông người dân và du khách thập phương tới dâng hương, cầu may.

Theo ghi nhận của PV Báo Giao thông, ngay từ sáng 12/2 (tức rằm tháng Giêng), dòng người bắt đầu đổ về Phủ Tây Hồ để làm lễ.

Dọc lối vào Phủ, nhiều gian hàng đã chuẩn bị sẵn các đồ lễ để phục vụ nhu cầu của người dân.

Thời điểm hơn 9 giờ sáng, ken kín người phía ngoài sân chính thành tâm dâng hương. Trong khi đó, bàn đặt lễ cũng không còn chỗ trống.

Các mâm lễ được chuẩn bị cẩn thận bao gồm hương, hoa quả, tiền vàng...


Rằm tháng Giêng được người Việt quan niệm là một trong những ngày lễ quan trọng nhất trong năm.

Thành kính chắp tay làm lễ, bạn Vân Anh (quận Hoàng Mai) chia sẻ: "Năm nào cũng vậy, tôi đều cố gắng sắp xếp thời gian để tới Phủ dâng hương, cầu sức khoẻ, bình an cho gia đình và mong mọi việc được hanh thông, thuận lợi trong năm mới".

Bên trong các gian thờ tự tại phủ Tây Hồ cũng đông nghịt người đặt lễ, khấn vái.

Thực hiện nghi thức phóng sinh sau khi làm lễ, chị Nguyễn Thị Vân Anh (Từ Sơn, Bắc Ninh) cho hay: "Ông bà ta ngày xưa thường có câu "Cúng quanh năm không bằng rằm tháng Giêng" nên hôm nay hai vợ chồng tôi dậy từ sớm để tới Phủ và cũng để tránh phải chen chúc. Việc phóng sinh trong ngày này cũng là nét văn hoá tâm linh tốt đẹp cầu mong một năm mới luôn được an nhiên, hạnh phúc".
Bình luận bài viết (0)
Gửi bình luận