Giải trí - Thể thao

Người đàn ông hơn 30 năm làm nghề "xé quần" ở Sài Gòn

20/03/2021, 08:28
image

Đi dọc con đường Hồ Xuân Hương (quận 3, TP.HCM) sẽ bắt gặp "tiệm" xé quần Jeans tồn tại gần 30 năm của một người đàn ông từng là họa sĩ.

Cứ đúng 15h đến 18h mỗi ngày, “cửa tiệm” chuyên xé quần Jeans của ông Trương Tấn Viễn (57 tuổi) lại mở cửa chào đón khách. "Cửa tiệm” này đã tồn tại hơn 30 năm, giá mỗi mảng xé 10 nghìn đến 30 nghìn đồng với thiết kế khác biệt.

Trung bình 1 ngày, ông Viễn có thể thu nhập từ 100 đến 300 nghìn từ việc xé quần này.

Ông Viễn cho biết, ông rất bất ngờ khi biết mình là người cuối cùng còn làm nghề xé quần Jeans ở TP.HCM.

“Tôi sẽ làm nghề này cho đến khi trên đời này không còn chiếc quần jeans nào nữa”, ông Viễn chia sẻ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.