Xã hội

Nghìn người dân thành Vinh đội mưa tiễn biệt liệt sĩ hi sinh ở Rào Trăng 3

19/10/2020, 16:35

Hàng nghìn người dân Thành Vinh (Nghệ An) đội mưa đến nghĩa trang liệt sĩ TP. Vinh dự lễ an táng 3 liệt sĩ hi sinh khi đi cứu hộ ở Huế

img
Hàng nghìn người dân Thành Vinh đến viếng 3 liệt sĩ hi sinh ở Huế tại nghĩa trang TP.Vinh

Đúng 13h ngày 19/10, hàng nghìn người dân thành Vinh đội mưa đến nghĩa trang liệt sĩ thành phố Vinh dự lễ an táng 3 liệt sỹ quê Nghệ An gồm: Thượng tá Lê Tất Thắng (SN 1978, quê quán xã Hồng Long, huyện Nam Đàn là Phó lữ đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Lữ đoàn 80, Quân khu 4); Thiếu tá Nguyễn Cảnh Cường (SN 1991, xã Cao Sơn, huyện Anh Sơn là Đại đội trưởng Đại đội 6, Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn 80, Quân khu 4; Đại úy Đinh Văn Trung (SN 1984) phường Bến Thủy, TP Vinh, thuộc Đại đội 6, Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn 80, Quân khu 4 hi sinh khi thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn tại nhà máy Thủy điện Rào Trăng 3 (xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế).

Riêng Thượng tá Nguyễn Tiến Dũng (SN 1979), Phó trưởng phòng Tác chiến, Bộ Tham mưu, Quân khu 4 cũng hi sinh trong vụ việc đã được gia đình đưa về tại xã Nghi Thịnh (huyện Nghi Lộc), sau đó sẽ an táng tại nghĩa trang liệt sĩ huyện Nghi Lộc vào ngày 20/10.

Ti nghĩa trang lit sĩ thành phố Vinh công tác t chc l viếng, l tang được lc lượng chc năng chun b chu đáo, trang trng. Nhng cán b chiến s làm nhim v đứng nghiêm trang dưới mưa. Nhng vành khăn tang trng, ni đau thương mt mát quá ln, không ai có th cm ni nước mt. Người thân, đồng đội dâng nén hương tin bit các anh v vi đất m.

Ông Đinh Văn Nam (74 tuổi, người dân TP Vinh) chia sẻ: “Tôi đứng đây chờ các liệt sĩ hơn một giờ đồng hồ rồi. Các anh đã không quản ngại khó khăn, mưa lũ để cứu giúp người dân trong hoạn nạn. Dù mưa, bão nhưng tôi cố chờ để đón, thắp nén nhang tiễn đưa các anh - những người con ưu tú của xứ Nghệ”.

Trước khi trở về an táng tại nghĩa Trang liệt sĩ thành phố Vinh, các liệt sĩ được người thân đưa về thăm nhà.

Từ mờ sáng, con đường nhỏ dẫn vào xóm Nam Liên (xã Nghi Liên, TP.Vinh) vốn đã chật hẹp nay lại ken cứng bởi dòng người đến viếng thiếu tá Nguyễn Cảnh Cường. Giữa cơn mưa nặng hạt, ai nấy đều rưng rưng rớm lệ, lặng lẽ xếp hàng chờ đợi vào thắp nén hương cho người con ưu tú của quê nhà.

Nằm gục trên tay người thân, bà Đinh Thị Thu (70 tuổi, mẹ của liệt sĩ Cường) luôn miệng gào khóc tên con trai trong vô vọng: "Cường ơi, con bảo mẹ chuẩn bị sức khỏe để bế cháu cho con. Mà con sao nỡ dối mẹ Cường ơi!". Nhìn cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh ai cũng không khỏi xót xa.

Ngồi lặng lẽ bên linh cữu chồng, chị Nguyễn Thị Thu Hà (vợ liệt sĩ Cường) mắt đỏ hoe, mệt mỏi. Mấy ngày nay, chị cùng gia đình vào Huế để đón và đưa chồng về quê mẹ. Vợ chồng chị Hà cưới nhau gần một năm nhưng vẫn chưa có con. Đợt phép vừa rồi hai vợ chồng tranh thủ ra Hà Nội khám. Vậy mà, số thuốc bác sỹ cắt cho hai vợ chồng đưa về chưa kịp uống mà anh đã vội ra đi...

Mấy hôm nay trời thành Vinh mưa rất lớn, khiến con hẻm vào nhà Thượng úy Đinh Văn Trung càng thêm lầy lội. Con ngõ nhỏ thường ngày vốn ít người qua lại nay bao trùm không khí tang thương càng ảm đạm hơn. Từ sáng sớm, rất đông đồng đội, người thân và bà con chòm xóm đã đến động viên gia đình. Nhìn 2 đứa trẻ con Thượng úy Trung ngơ ngác bên di ảnh bố, ai cũng xót xa.

Nỗi đau ập đến bất ngờ khiến chị Lê Thị Anh (vợ Thượng úy Đinh Văn Trung) đổ gục, nằm mê man. Mỗi khi tỉnh dậy, chị ôm hai đứa con nhỏ, khóc không thành tiếng. Chồng chị mồ côi mẹ khi mới 7 tuổi. Nay 2 con của chị cũng phải chịu cảnh mồ côi như bố... Nghe những lời ruột gan của chị không ai cầm nổi nước mắt.

img
Con trai Thượng úy Đinh Văn Trung ngơ ngác nhìn mẹ

Từ ngày nhận hung tin, chị Lê Ngọc Diệp, vợ Trung tá Lê Tất Thắng ngất xỉu liên tục. Sáng nay cùng đồng đội đưa chồng về quê nhà, trên đường đi chị chỉ biết ôm tấm ảnh vợ chồng chụp đã lâu, lặng im không nói lời nào.

Đứng bên linh cữu bố, cháu Lê Quyết Tiến (SN 2005) và cháu Lê Minh Hằng (SN 2013) chỉ biết cúi đầu cảm ơn các cô, bác, hàng xóm đã đến viếng, thắp hương cho bố rồi thẫn thờ gào khóc gọi tên bố trong vô vọng.

img
Chị Lê Ngọc Diệp khóc nghẹn bên linh cữu chồng

Trước đó, ngày 12/10, đoàn công tác do thiếu tướng Nguyễn Văn Man - Phó tư lệnh Quân khu 4 chỉ huy đã lên khu vực đường 71, hướng lên Thủy điện Rào Trăng 3 để xác minh, cứu hộ cứu nạn sự cố sạt lở tại thủy điện này.

Tối cùng ngày, đoàn nghỉ chân tại trạm bảo vệ rừng 67 do mưa lớn và đường đi sạt lở. Rạng sáng ngày 13/10, đất đá sạt lở vùi lấp trạm 67 khiến 13 người trong đoàn công tác hy sinh.

>>> Một số hình ảnh lễ viếng 4 liệt sĩ hi sinh ở Rào Trăng 3 tại quê nhà:

img
Đoàn của bộ Quốc Phòng thắp nén hương viếng 3 liệt sĩ hi sinh khi đi cứu hộ tại thủy điện Rào Trăng 3
img
Các cán bộ, chiến sĩ ở Quân khu 4 viếng 3 liệt sĩ
img
Đoàn lãnh đạo tỉnh Nghệ An và thành phố Vinh thắp hương viếng các liệt sĩ
img
Người dân TP Vinh đội mưa viếng những người con ưu tú của xứ Nghệ hi sinh khi làm nhiệm vụ tại thủy điện Rào Trăng 3

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.