Xã hội

Người H'Mong dựng cây nêu "độc" giữa lòng Hà Nội

07/02/2015, 11:13

Cây nêu được coi là linh hồn của lễ hội, nơi thần linh về dự lễ, ban phước lành cho dân bản.

1Trong lễ hội Gầu tào của người H"Mong, nghi thức dựng cây nêu được coi là linh hồn của lễ hội, vì vậy việc lựa chọn cây nêu rất quan trọng. Tiêu chuẩn cây nêu là cây tre (mai, vầu) bánh tẻ, cao thẳng hơn 10 mét, ngọn xum xuê, gốc-thân-ngọn phải cân đối (thể hiện hình tượng quá khứ-hiện tại-tương lai). Cây khi chặt phải đổ theo hướng mặt trời lặn.Khi mang cây nêu đến nơi dựng thì không được ai bước qua hoặc luồn dưới thân cây.

2Lễ dựng cây nêu thường được thực hiện trước tết khoảng 10 ngày, khi dựng cây nêu trên đồi cao người dân sẽ biết năm đó có lễ hội.

3Những người mang, dựng cây nêu là những thanh niên nam, nữ khỏe mạnh trong làng.

5Những người già trong làng làm lễ trước khi dựng cây nêu, cầu cho dân làng no ấm, mùa màng tốt tươi, cầu sức khỏe cho dân làng.

6Lá cờ đen, trắng đước chuẩn bị để treo lên cây nêu.

7Ngô, lúa cũng được chuẩn bị treo lên cây nêu để cầu mùa màng bội thu, dân làng no ấm.

8Lá cờ đen trắng và sản vật được treo lên cây.

9 Cùng với lá cờ đen trắng là 2 túm bắp ngô, một cụm lúa, một bầu đựng rượu.

10Người H"Mông chuẩn bị dựng cây nêu. Khi đào hố chôn, ông chủ lễ là người đầu tiên đàu 3 nhát cuốc, sau đó mọi người cùng đào. 

Sau đó mọi người cùng chung tay dựng cây nêu.11


13Rất đông du khách tò mò với nghi lễ này.

14Khi dựng cây nêu phải chú ý ngọn cây hướng về hướng Tây - hướng mặt trời lặn. Chiều mùng 5 tết cây nêu sẽ được hạ xuống, vải lanh được dùng để may áo, cây nêu dùng làm giát giường để cầu con cái.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.