Bóng đá

Người hùng hóa tội đồ, Hà Nội FC "cầm vàng lại để vàng rơi"

25/09/2019, 21:15

Văn Quyết đóng góp 1 bàn thắng nhưng cũng góp phần khiến Hà Nội FC phải nhận 1 bàn thua trước SC April 25.

img
Hà Nội FC bị SC April 25 cầm hòa 2-2 trên sân nhà. Ảnh Khám Phá

Tối 25/9, Hà Nội FC tiếp đón SC April 25 (CHDCND Triều Tiên) trong khuôn khổ trận chung kết lượt đi liên khu vực AFC Cup 2019. Hà Nội là những người nhập cuộc chủ động hơn nhưng đội khách lại có bàn mở tỉ số trước.

Phút 18, Son Phyong-Il xâm nhập vòng cấm chủ nhà, anh vượt qua Văn Kiên và căng chìm. Nỗ lực chạm bóng của O Hyok-chol đưa bóng tới chỗ cột xa và Rim Chol-min chỉ việc đệm vào lưới trống. Dẫu vậy, chỉ 2 phút sau, Kebe chuyền bóng để Văn Quyết đệm bóng san bằng cách biệt.

Tiếp đà hưng phấn, phút 28, Omar tâng bóng nghệ thuật để Kebe phá bẫy việt vị rồi khống chế và sút tung lưới đối thủ giúp Hà Nội FC lần đầu vượt lên dẫn trước. Thời gian còn lại của hiệp 1, đại diện Việt Nam vẫn chơi nhỉnh hơn, tạo ra nhiều cơ hội nhưng không có thêm lần nào tận dụng thành công.

Thế trận trong hiệp 2 được lặp lại của 45 phút đầu tiên, Hà Nội FC chơi tốt hơn, hãm thành nhiều hơn nhưng 1 lần nữa để để đối thủ có bàn thắng. Phút 87, Văn Quyết chuyền bóng bất cẩn, tạo điều kiện để April 25 phản công.

Dù ở cự ly khá xa, Kim Yu-Song vẫn dứt điểm đẳng cấp làm tung lưới đội chủ nhà. Cũng cần nói thêm rằng, thủ thành Bùi Tiến Dũng có phần chơi chủ quan, lên hơi cao trong tình huống này. Chung cuộc, hai đội hòa nhau 2-2.

Với kết quả này, Hà Nội FC gặp chút bất lợi khi tới làm khách trên sân April 25 vào ngày 2/10 tới. Đối thủ chỉ cần hòa 1-1 hoặc 0-0 là sẽ giành quyền đi tiếp còn thầy trò ông Chu Đình Nghiêm buộc phải thắng mới có vé vào chung kết toàn châu Á.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.