Chất lượng sống

Người nghèo trốn rét trong đêm Hà Nội

18/12/2014, 08:12

Những ngày cuối đông của Hà Nội, người lao động nghèo, người vô gia cư tìm mọi cách để chống chọi với cái rét lạnh cắt da.

Những đêm rét nhất của mùa đông Hà Nội năm nay, nhiều người lao động nghèo, vô gia cư run rẩy nằm tạm ở một góc khuất để chờ trời sáng. Mỗi lúc trở mình, đôi tay gầy thô cố bám chặt vào lồng ngực để giữ hơi ấm hiếm hoi và ngay cả khi chìm vào giấc ngủ muộn, họ vẫn thều thào suýt xoa theo tiếng rít của gió mùa đông lạnh...

Từ vỉa hè, ATM cho đến gầm cầu, bến xe bus, họ chỉ cần một cái chăn mỏng để cuốn mình ngủ qua đêm đông lạnh 10 độ C.

Theo tuyến đường Hà Nội trong đêm lạnh rét, trên vỉa hè luôn có những người lao động nghèo, người vô gia cư cuốn mình trong chăn để ngủ
Theo tuyến đường Hà Nội trong đêm lạnh rét, trên vỉa hè luôn có những người lao động nghèo, người vô gia cư cuốn mình trong chăn để ngủ
Chỉ cần một góc khuất nhỏ và một chiếc chăn mỏng, họ đã có thể tạm yên lòng để ngủ qua đêm
Chỉ cần một góc khuất nhỏ và một chiếc chăn mỏng, họ đã có thể tạm yên lòng để ngủ qua đêm
img
Có những người luôn phải mang
Có những người luôn phải mang "hành lý" của mình theo để sống cuộc đời "xê dịch".
Chị Tâm hành nghề ve chai (quê Hải Dương) không yên giấc dưới mái che của bến xe bus vì chiếc xe đạp dựng bên. Chị Tâm chia sẻ, gia đình nghèo nên phải lên Hà Nội làm nghề ve chai kiếm sống. Thu nhập hàng ngày của chị không đủ để chi trả cho tiền thuê phòng và ăn uống nên chị quyết định
Chị Tâm hành nghề ve chai (quê Hải Dương) không yên giấc dưới mái che của bến xe bus vì lo mất chiếc xe đạp dựng bên. Chị Tâm chia sẻ, không đủ tiền thuê phòng nên chị quyết định "nương tựa" vào bến xe bus mỗi khi đêm xuống. Chị đang cố tiết kiệm tiền cho đứa con trai 5 tuổi ở quê bị mắc bệnh tim bẩm sinh sớm được điều trị.
Anh Chính hành nghề rao báo đang co ro trong giấc ngủ vội trước khi binh minh. Anh cố gắng chợp mắt ngay vỉa hè để giao báo
Anh Chính hành nghề rao báo đang co ro trong giấc ngủ vội trước khi binh minh lên. Anh cố gắng chợp mắt ngay vỉa hè để đúng 5h đi rao báo trong buổi sáng đông lạnh
Các bác đạp xích lô trên hồ Hoàn Kiếm cũng tranh thủ ngủ ngay trên xe.
Các bác đạp xích lô trên hồ Hoàn Kiếm cũng tranh thủ ngủ ngay trên xe.
Một giấc ngủ không trọn vẹn giữa đông lạnh Thủ đô.
Một giấc ngủ không trọn vẹn giữa đông lạnh Thủ đô.
Và cũng có những người
Và cũng có những người "may mắn" hơn khi có hẳn giường gấp và chăn ấm.
...Và họ có một chốn
Khi cây  ATM cũng chở thành buồng ngủ

 Hữu Tuấn - Xuân Đoàn

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.