An ninh hình sự

Người phụ nữ bị em trai cắt chân ở bệnh viện đã qua đời

04/04/2014, 07:04

Cơ quan CA quận Ba Đình vừa xác nhận, bà Trần Thanh Dung bị em trai cắt cụt chân khi đang điều trị bệnh ung thư tại BV Xanh Pôn đã qua đời vào lúc 3h ngày 2/4.

Cơ quan CA quận Ba Đình vừa  xác nhận, bà Trần Thanh Dung (51 tuổi, trú tại Tạ Quang Bửu, Hai Bà Trưng) bị em trai cắt cụt chân khi đang điều trị bệnh ung thư tại BV Xanh Pôn đã qua đời vào lúc 3h ngày 2/4.

Trước đó, bà  Dung được đưa vào khoa Phẫu thuật thần kinh, BV Xanh Pôn điều trị u não từ ngày 23/12/2013. Hàng ngày, bệnh nhân này được người thân thay nhau chăm sóc. Đêm 1/1/2014, con gái bà Dung cùng em trai là Trần Tuấn Khương vào viện. Lúc này, bà Dung đang trong tình trạng mê man, nói nhảm, thường xuyên kêu bị ma nhập. Đến 3h ngày 2/1, Khương dùng dao gọt hoa quả cắt gần đứt bàn chân phải và 1/2 cẳng chân phải của bà Dung. 


Mọi người trong phòng bệnh phát hiện đã hô hoán, báo bảo vệ và các bác sĩ trực. Sau đó, CA phường Điện Biên đã bắt giữ Trần Tuấn Khương. Kết quả xét nghiệm cho thấy, Khương phản ứng dương tính với ma túy. Sau đó, đối tượng bị khởi tố hành vi giết người. Còn bà Dung, sau 3 tháng xảy ra điều trị, bệnh tình diễn biến xấu, kèm thương tích nặng ở vùng chân nên đã qua đời. Hiện vụ việc đang được Phòng CSHS Công an Hà Nội điều tra hoàn tất.

HM

 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.