• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Gương sáng giao thông

Nhận lại ví tiền đánh rơi, nam sinh viết thư cảm ơn CSGT

28/03/2018, 18:55

Nhận lại chiếc ví đánh rơi trưa cùng ngày, nam sinh trường Quân y đã viết thư cảm ơn các chiến sĩ CSGT.

20180328_145936

Trung uý Hoàng trao trả ví tiền và nhiều giấy tờ quan trọng cho sinh viên Việt tại Đội CSGT số 3.

Chiều ngày 28/3, tại trụ sở Đội CSGT số 3 (thuộc Phòng CSGT Công an TP Hà Nội), em Nguyễn Tuấn Việt (SN 1995, ở phường Quang Trung, TP Nam Định, tỉnh Nam Định) hiện là sinh viên Học viện Quân y năm thứ 5 đã nhận lại ví tiền và nhiều giấy tờ quan trọng bị đánh rơi trước đó.

Trung uý Phạm Huy Hoàng, cán bộ trực ban Đội CSGT số 3 cho hay, quá trình làm nhiệm vụ trực ban, nhận công văn giấy tờ của đơn vị, buổi trưa cùng ngày, khi ra cổng đơn vị anh đã nhìn thấy chiếc ví nằm dưới lòng đường.

Nhặt lên kiểm tra, anh thấy có một số tiền mặt và gần chục loại giấy tờ khác nhau như CMTND, thẻ ATM, GPLX, đăng ký xe và phiếu mua hàng đều mang tên Nguyễn Tuấn Việt. Bằng biện pháp nghiệp vụ, cảnh sát đã xác minh được số điện thoại của chủ nhân chiếc ví.

Vui mừng nhận lại chiếc ví, sinh viên Việt cho biết hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, đồng thời nếu phải đi làm lại số giấy tờ trên chắc chắn mất rất nhiều thời gian.

Sau đó, Việt đã viết thư cảm ơn Trung úy Hoàng và Đội CSGT số 3, Phòng CSGT Công an Hà Nội.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.