Xã hội

Nhân viên y tế trầm trồ khi gặp bà má Sài Gòn 98 tuổi đi tiêm vaccine

15/09/2021, 17:08

Má Trần Thị Quýt, sinh năm 1923, năm nay 98 tuổi vừa hoàn thành tiêm vaccine mũi 1 ngừa Covid-19 ở TP.HCM.

Khi má Trần Thị Quýt bước vào phòng chờ tiêm, các bác sỹ, kỹ thuật viên y tế và những người đi tiêm cùng đều trầm trồ. Mọi người ngạc nhiên hơn khi thấy má tự bước vào ghế tiêm mà không cần người dìu. Huyết áp tại thời điểm tiêm của cụ là 140/70mmHg.

img

Ông Nguyễn Hữu Anh Tài (68 tuổi), là con trai của má Nguyễn Thị Quýt chở mẹ đến điểm tiêm vaccine hôm 12/9

Luật sư Nguyễn Hữu Anh Tài (68 tuổi) là con trai của cụ cho biết: "Khi biết được đi tiêm vaccine ngừa Covid-19, mạ (mẹ) tôi rất vui. Bà mặc đồ đẹp và sạch sẽ, dậy từ sáng sớm để đi tiêm".

Cũng theo luật sư Anh Tài , sau khi bà được tiêm, cả gia đình tuy tỏ ra cứng cỏi nhưng đều rất lo lắng.

"Nhưng ơn trời, đến nay đã gần 4 ngày, sức khỏe mạ tôi vẫn tốt. Bà ăn, ngủ được và không có bất kỳ triệu chứng khó chịu nào", ông cho biết.

img

Má Nguyễn Thị Quýt ở phòng chờ tiêm vaccine ở Trung tâm Y tế quận 3, TP.HCM hôm 12/9

Luật sư Anh Tài cũng cho biết, hàng ngày mẹ anh vẫn ăn đủ ngày 3 bữa. Sáng ăn súp và trưa, chiều mỗi bữa ăn lưng hai bát cơm. Mọi sinh hoạt cá nhân vẫn do bà tự làm, chưa cần con cháu giúp đỡ.

"Mạ tôi khỏe mạnh có thể do tập thể dục rất đều đặn từ nhiều chục năm nay", ông Tài nói.

Má Trần Thị Quýt hiện sống ở đường Nguyễn Thiện Thuật, quận 3, TP.HCM. Bà là người gốc Huế, ly loạn nên vào Sài Gòn năm 1972. Gia đình bà là cơ sở cách mạng, có nhiều bằng khen, giấy khen.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.