Pháp đình

Nhét ma túy trong áo ngực đi tiêu thụ, "nữ quái" lĩnh án tù

08/09/2017, 16:20

Bản thân nghiện hút, "nữ quái" Quảng Trị tìm cách buôn bán ma túy để vừa hút, vừa kiếm lời.

2

"Nữ quái" Ngọc Anh nghe tòa tuyên án.

Theo cáo trạng, vào ngày 3/1, Trần Thị Ngọc Anh giấu ma túy tổng hợp vào trong áo ngực rồi đi xe taxi vào thị xã Quảng Trị để bán. Khi đến trạm thu phí BOT, Km 763+800 QL 1A (thuộc xã Triệu Giang, huyện Triệu Phong) thì bị Tổ công tác Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Quảng Trị phát hiện bắt quả tang. Thu giữ 400 viên ma túy tổng hợp, tổng trọng lượng hơn 5,2 gam. Cùng ngày, lực lượng chức năng đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Ngọc Anh, thu giữ thêm 2 viên ma túy tổng hợp cùng với một số tài sản khác.

Quá trình điều tra, Ngọc Anh khai nhận, từ tháng 6/2016 đến ngày 2/1/2017 đã nhiều lần mua ma túy tổng hợp của một số đối tượng trên địa bàn tỉnh về bán cho các con nghiện tại Tp. Đông Hà, Triệu Phong, thị xã Quảng Trị với giá từ  80 - 90 nghìn đồng/viên.

Tại tòa, Ngọc Anh khai vì bản thân có nghiện hút nên thị nảy sinh ý định mua ma túy vừa sử dụng, vừa bán kiếm lời. Được nói lời sau cùng trước lúc tòa nghị án, Ngọc Anh tỏ ra ăn năn hối cải và mong muốn nhận được sự khoan hồng của pháp luật để sớm trở về hòa nhập cộng đồng, nuôi con nhỏ.

Sau khi xem xét toàn diện hồ sơ vụ án cũng như quá trình thẩm vấn công khai tại phiên tòa, HĐXX quyết định tuyên phạt Trần Thị Ngọc Anh 8 năm tù về tội danh mua bán trái phép chất ma túy.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.