Xã hội

Những bức ảnh thời chống Mỹ: Địch phá ta sửa, ta đi...

28/04/2015, 14:13

Ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng (30/4/1975) đã lùi xa 40 năm nhưng cảm xúc, niềm vui và hạnh phúc vẫn còn mãi.

181

Sau khi nước nhà thống nhất, toàn ngành GTVT đã bắt tay xây dựng lại những công trình giao thông bị hư hỏng
(Cầu Thạch Hãn được triển khai xây dựng lại tháng 12/1975)

Ngoài những chiến công hiển hách của quân đội nhân dân Việt Nam, còn có những chiến công thầm lặng của các thế hệ thanh niên xung phong. Họ đã hy sinh cả tuổi thanh xuân để giành giật với không quân Mỹ từng đoạn đường, từng thước cầu. 50 năm kể từ ngày đế quốc Mỹ đánh phá miền Bắc đã trôi qua.

Nay QL1 nườm nượp xe cộ từ Bắc chí Nam, xe lửa vun vút qua dải đất miền Trung, rừng Trường Sơn xanh tươi che khuất các hố bom, đường Hồ Chí Minh đã trải nhựa sáng bóng... nhìn lại hình ảnh của các thế hệ thanh niên xung phong tay súng, tay cuốc lấp hố bom, càng thấy sự đổi thay kỳ diệu của đất nước, sự vĩ đại không gì sánh nổi của những người mở đường cứu nước năm xưa.

Báo Giao thông xin giới thiệu tới bạn đọc một số bức ảnh của nhà báo Văn Sắc (phóng viên ảnh TTXVN) ghi lại những khoảnh khắc về mặt trận giao thông vận tải không thể nào quên trong cuộc chiến tranh chống Mỹ.

182

Anh Nguyễn Huy Hoàng, xã viên HTX Vận tải thuyền Bình Minh (tỉnh Quảng Bình) dũng cảm đưa thuyền hàng tiếp tế cho bộ đội qua nhánh sông có thủy lôi địch (Tháng 4/1967)

183
”Rẽ nước ta đi, đắp đường tàu tiến an toàn” là khẩu hiệu được cán bộ công nhân ngành Đường sắt tích cực hưởng ứng sau trận lụt ngày 25/9/1971. Từng tổ đội, từng thành viên ngày đêm dũng cảm bám đường, ngâm mình dưới dòng nước lũ để sửa đường nhanh chóng
184
Cầu Cấm trên tuyến QL1 tỉnh Nghệ An bị bắn phá hỏng, cán bộ công nhân ngành Đường sắt tham gia khôi phục cầu (Tháng 8/1968)
185
Chị Nguyễn Thị Chanh, Chiến sỹ Thi đua nhiều năm liền của Đội Công trình nữ 609 (Công ty Công trình 6). Không quản phận gái “chân yếu, tay mềm”, chị Chanh cùng đồng đội sẵn sàng khiêng ray, vác tà vẹt, gánh đá vá đường cho tàu qua an toàn (Tháng 5/1968)
186
Ngày 31/12/1976, Bộ GTVT tổ chức lễ thông xe đợt 1 tuyến đường sắt Bắc - Nam
187

Đại đội 553 thuộc Đội TNXP chống Mỹ cứu nước 55 Hà Tĩnh tranh thủ san lấp hố bomtrên đường 15B(Tháng 4/1967)

188

Đại đội 4đội 25 TNXP Quảng Bình, mặc dù làm việc ở nơi khí hậu khắc nghiệt, địa hình hiểm trở nhưng anh chị em vẫn quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ(Tháng 10/1968)

189
Tháng 5/1971, công nhân Nhà máy xe lửa Gia Lâm với phong trào thi đua “Ngày thứ bảy đánh thắng giặc Mỹ xâm lược” đã rút ngắn thời gian đóng mới toa xe từ 100 ngày xuống còn 67 ngày
190

Hưởng ứng phong trào “Tiếng hát át tiếng bom”, trong những thời điểm ác liệt nhất, các đội viên đội TNXP chống Mỹ cứu nước Hà Tĩnh vẫn giữ nếp sống vui tươi, hò hát ngay trên mặt đường bị bom cày xới(Tháng 7/1967)

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.