• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
ATGT địa phương

Những cái chết ám ảnh làng quê

07/04/2015, 07:56

TNGT nông thôn đang diễn biến phức tạp, khốc liệt tại đường liên thôn, liên xã. Nỗi đau rình rập buôn làng Tây Nguyên.

A2 (3)
Giao thông nông thôn ngày càng đẹp, TNGT càng tăng khi ý thức người dân còn thấp

Huyện Cư Mgar nằm cách trung tâm Tp. Buôn Ma Thuột khoảng 20km, được nối liền bởi đường tỉnh lộ 8. Ngoài ra, còn có khoảng 8km Quốc lộ 14 đi qua, cùng với đó hệ thống giao thông nông thôn đang được nhà nước quan tâm đầu tư, các con đường dẫn về xã, thôn, xóm được rải nhựa và bê tông rộng khắp tạo điện kiện cho phát triển kinh tế xã hội và an ninh quốc phòng. Tuy nhiên, đi liền kề với sự phát triển của giao thông nông thôn thì nguy cơ mất ATGT đang rình rập người dân nơi đây.

Theo ghi nhận của PV Báo Giao thông, trên các con đường liên xã, liên thôn tại huyện Cư Mgar giao thông đang rất lộn xộn và phức tạp, người dân đang lưu thông theo kiểu “mạnh ai nấy đi”. Tình trạng thanh thiếu niên sử dụng rượu bia không đội mũ bảo hiểm, xe cày vận chuyển hàng hóa cồng kềnh, phương tiện lưu thông cùng với gia súc, người dân không đội mũ bảo hiểm vẫn ra đường là nguyên nhân khiến TNGT đang tăng cao tại huyện Cư Mgar.

A4 (4)
Những xe công nông chở người nguy hiểm khắp làng quê

Ông Y Ngông (53 tuổi, xã Ea Tul) lo lắng nói: “Mỗi lúc ra đường tôi rất sợ, buổi tối thanh niên tụ tập chạy xe lạng lách với tốc độ cao khiến người dân nơm nớp lo. Đường làng, cứ 100m là có ngã tư nên rất nguy hiểm”.

Theo ông Y Toàn Ayun, Trưởng ban ATGT xã Ea Tul nói: “Chúng tôi chưa kịp mừng đã vội lo, đường trong xã đã được rải nhựa, bê tông hóa rất thuận lợi cho việc đi lại của người dân. Tuy nhiên, đường đẹp thì người dân lại phóng nhanh, ý thức chấp hành luật giao thông chưa cao khiến nhiều vụ tai nạn thương tâm xảy ra. Điển hình, vào 10/21014, tại tỉnh lộ 8 (buôn Phơng, xã Ea Tul) 3 thanh niên đã uống rượu, chở 3 phóng nhanh lấn đường đã tông vào xe tải do tài xế Đặng Xuân Trường (trú TP Bảo Lộc, Lâm Đồng) điều khiển khiến 3 thanh niên đi trên xe máy chết tại chỗ, phương tiện nát vụn”.

Cùng chung tình trạng trên, tại xã Ea Kpam, trong 3 tháng đầu năm trên đã xảy ra 4 vụ tai nạn. Trong đó, có 1 vụ tai nạn chết người và 3 vụ va chạm. Cụ thể, tháng 1/2015, tại đường thôn 3, ông Hoàng Nghĩa Lâm (70 tuổi) trên đường đi tập thể dục đã bị một thanh niên điều khiển xe mô tô không bật đèn, cho xe vượt đã tông trực diện khiến ông Lâm bị kéo lê trên đường và tử vong ngay sau đó.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Vinh, thành viên thường trực Ban ATGT huyện Cư Mgar cho biết, trước tình trạng TNGT tăng trên địa bàn các thôn, xã. Ban ATGT huyện phối hợp với CSGT huyện, công an xã tăng cường tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường trọng điểm và xây dựng kế hoạch tuyên truyền luật để người dân nghiêm chỉnh chấp hành nhằm giảm thiểu tai nạn xuống mức thấp nhất.

A3 (2)
Tình trạng không đội mũ bảo hiểm phổ biến trên các đường làng

Không chỉ riêng Đắk Lắk, các vùng quê Gia Lai cũng thương xuyên chứng kiến cảnh TNGT tàn khốc. Gần đây nhất vào chiều 5/4, tại Km 18+100, đường tỉnh 661, thuộc thôn IaLok, xã IaMơ Nông, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa 3 xe máy làm chết 4 người. Những người tử  vong đều còn rất trẻ, trong độ tuổi từ  16-31.

Theo báo cáo của Ban ATGT tỉnh Gia Lai, vào khoảng 18 giờ, em Rơ Châm Lưng (18 tuổi) lái xe mô tô BKS 81C1-028.66 chở em Puih Phí (16 tuổi) và em Rơ Châm Đao (18 tuổi) đi cùng chiều với em Rơ Châm Tý (15 tuổi) lái xe mô tô BKS 76V8 chở em Rơ Châm Trường (18 tuổi) lưu thông trên đường 661 theo hướng từ thị trấn Ia Ly ra thị trấn Phú Hòa, huyện Chư Păh thì va chạm với một xe máy khác. Chiếc xe win này không có biển số do anh Rơ Châm Thu (31 tuổi) điều khiển chở theo chị Rơ Châm Khun (27 tuổi) đi từ trong đường làng ra đường tỉnh 661.

Vụ va chạm khá mạnh khiến 4 nạn nhân Rơ Châm Thu, Rơ Châm Khun, Rơ Châm Lưng, Puih Phí chết tại chỗ, Rơ Châm Đao bị thương.

Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ tai nạn, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc - Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân tử vong, thăm hỏi sức khỏe nạn nhân bị thương đồng thời yêu cầu Ban An toàn giao thông tỉnh Gia Lai huy động những điều kiện tốt nhất về y tế để cứu chữa nạn nhân bị thương; tổ chức động viên, thăm hỏi, hỗ trợ gia đình các nạn nhân tử vong và các nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn.

Phó Thủ tướng chỉ đạo Công an tỉnh khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Phối hợp cùng các lực lượng công an khác và tổ tự quản an toàn giao thông tại các địa phương tăng cường công tác tuần tra kiểm soát nhằm kịp thời phát hiện, nhắc nhở và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm pháp luật trật tự an toàn giao thông.

Mới đây, truyền hình Báo Giao thông cũng từng đăng tải clip xã Hà Tây, huyện Chư Păh "Rùng mình cảnh người dân Gia Lai đầu trần phóng xe đi làm rẫy". Chính ông Đinh Sứt, Chủ tịch UBND xã Hà Tây thừa nhận đây là ý thức của cán bộ và người dân đị phương. Tuyên truyền rất nhiều nhưng khó lay chuyển. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.