Xã hội

Những con phố ai cũng muốn qua trong cái nắng khủng khiếp Hà Nội

31/05/2015, 10:15

Khi đi vào những con phố này người dân dường như không cảm thấy sự nắng nóng.

 

23_1
Đường Đê La Thành được 2 hàng xà cừ trên dưới 50 năm tuổi bao phủ.

Nhiều tỉnh, thành trên cả nước đang trải qua những ngày thời tiết vô vùng khắc nhiệt, nắng nóng kéo dài, nhiệt độ tăng cao kỷ lục.

Những ngày qua, tại Thủ đô Hà Nội, nhiệt độ trung bình cao nhất trong ngày lên tới 40 độ C. Có lúc nhiệt độ đo được lên tới 42 độ C.

Nhiều người đi đường đã lựa chọn lộ trình đi qua một số tuyến phố có bóng cây toả mát để trốn nắng nóng. Đi dưới những con đường rợp bóng cây cổ thụ này, người tham gia giao thông tìm lại được chút không khí trong lành, mát mẻ trong chuỗi ngày ngột ngạt đến kinh hoàng.

27
Cây cổ thụ tỏa bóng mát trên phố Hàng Vải.

Những con đường rợp bóng cây vốn được mệnh danh đẹp nhất Hà Nội là Hoàng Diệu, Chu Văn An Phan Đình Phùng... Dọc các tuyền phố này đều có từ 2-3 hàng cây cổ thụ nhiều năm tuổi. Tán cây rộng lớn, che chắn không cho ánh nắng mặt trời chiếu xuống mặt đường.

Một số tuyến phố cổ như Hàng Vải, Hàng Dầu… dù không có xà cừ cổ thụ nhưng cũng có rất nhiều loại cây bóng mát lâu năm tuổi như đa, si, xoan đào… Nhờ vậy, sinh hoạt của người dân tại các tuyến phố này không có nhiều xáo trộn trong những ngày nắng nóng.

Hình ảnh các tuyến phố râm mát của thủ đô Hà Nội:

21_1
 
32
 Những hàng xà cừ cổ thụ trên phố Hoàng Diệu, Chu Văn An.
5_9
 
6_6

Tán cây xanh che khuất ánh nắng mặt trời.

32
 
21_1
 
7_7
 
1_10
 
8_11
 
9_7
Công nhân môi trường mắc võng nghỉ trưa trên đường Hồ Mễ Trì.
11_3
Người dân đầu trần, đi bộ trên đường Đê La Thành giữa trưa mà không sợ nắng.
12_3
 
11_3
 
14_1
 Nhiều người di chuyển qua đường Đê La Thành để tránh nắng.
26
 Một góc phố Hàng Vải.
34
 
25
 
30
 
29
Quán bia, quán nước tấp nập trên vỉa hè nhờ có cây xanh che mát.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.