Xã hội

Những hiệp sỹ cứu hộ giao thông trên các cung đường đêm ở Hải Phòng

27/11/2022, 06:30

Họ là những hiệp sĩ hàng đêm rong ruổi trên các cung đường để cứu hộ giao thông, lan tỏa thông điệp tốt đẹp về cuộc sống.

Ân nhân xuất hiện giữa đêm vắng

Trên một cung đường đêm từ TP Uông Bí (Quảng Ninh) về huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) sau 1 ngày làm việc vất vả, chiếc xe của anh Trần Văn Kiên ở xã Hoà Bình (huyện Thủy Nguyên) bất ngờ chết máy. Giữa đoạn đường dài gần 10 km chỉ vài ánh đèn hắt ra từ những cửa hàng ven đường đã đóng cửa, anh Kiên rất lo lắng.

Chợt nhớ tới số điện thoại của Hội SOS cứu hộ giao thông Thủy Nguyên, anh Kiên liền gọi điện cầu cứu. Chưa đầy 15 phút sau, anh Kiên nhận ra chiếc xe máy cùng 2 thanh niên mặc chiếc áo đồng phục Hội SOS cứu hộ giao thông Thủy Nguyên (Hội SOS Thuỷ Nguyên) xuất hiện.

img

Dù trời mưa hay nắng, các thành viên trong hội đều luôn luôn nhiệt tình và thân thiện

Rất nhanh chóng, các thành viên Hội SOS Thủy Nguyên đã sửa chiếc xe của anh Kiên để anh tiếp tục hành trình.

"Rất may có các tình nguyện viên cứu hộ, nếu không tôi phải dắt bộ chiếc xe máy gần 10 km để về nhà. Các hội viên Hội SOS Thuỷ Nguyên là ân nhân của những người gặp nạn giữa đường ban đêm như tôi", anh Kiên cảm động nói.

Thành lập từ năm 2018, Hội SOS Thuỷ Nguyên đã giúp đỡ hàng ngàn người gặp sự cố trên đường vào ban đêm như anh Kiên và không nhận bất cứ một đồng thù lao hay chi phí gì khác.

Không kể đông hay hè, mưa rơi hay rét buốt, ban ngày là công nhân, lao động tự do, công chức viên chức... nhưng tối đến, các thành viên trong Hội SOS Thuỷ Nguyên khoác lên mình màu áo đồng phục Hội, mang theo gồm đồ sửa xe, vá xe và những đồ sơ cứu cần thiết, rồi chia thành nhiều nhóm và phân công địa bàn để thực hiện cứu hộ an toàn, hiệu quả.

Đã không ít lần, Hội SOS Thuỷ Nguyên đã hỗ trợ, phối hợp với lực lượng CSGT thực hiện cứu hộ và giúp đỡ người dân bị TNGT trong đêm.

img

Các thành viên Hội SOS Thuỷ Nguyên thực hiện cứu hộ trong đêm

Lan toả tinh thần vì cộng đồng

Trong Hội SOS Thuỷ Nguyên, không chỉ có thành viên là nam mà còn có những thành viên nữ rất tích cực tham gia. Tất cả những thành viên trong nhóm đều có điểm chung là mong muốn được chia sẻ giúp đỡ những người bị gặp nạn hay sự cố trên đường.

Vì tính chất công việc là hoạt động vào ban đêm nên những ngày đầu thành lập nhóm, nhiều thành viên bị gia đình ngăn cản. Nhưng nhờ từng thành viên hỗ trợ nhau kiên trì thuyết phục gia đình và cộng đồng chia sẻ, khen ngợi, họ dần nhận được sự ủng hộ từ người thân.

Ngoài việc thuyết phục gia đình, người thân ủng hộ họ trong hoạt động cứu hộ, những thành viên của hội còn phải hy sinh nhiều thứ từ thời gian chăm sóc gia đình, bản thân và sắp xếp công việc hàng ngày sao cho hợp lý.

img

Rất nhiều người dân cảm thấy thân quen với biểu tượng và số hotline của Hội SOS Thuỷ Nguyên

Chị Vân, một nữ thành viên kì cựu đã tham gia Hội SOS Thuỷ Nguyên từ ngày đầu thành lập chia sẻ: "Khi tham gia hội SOS cứu hộ ban đêm, nhiều người thân trong gia đình từng ngăn cản và không cho mình tham gia vì còn con nhỏ và mình là phụ nữ đêm hôm ra đường không tốt. Mình đã thuyết phục và bằng những câu chuyện thực tế, giờ mọi người hiểu được ý nghĩa của hoạt động trên, nên mình vẫn đều đặn tham gia cùng anh em".

Thiếu tá Hoàng Ánh Dương, cán bộ Trạm CSGT Lưu Kiếm (Phòng CSGT Hải Phòng): Nhiều lần các hội viên Hội SOS cứu hộ giao thông Thủy Nguyên đã hỗ trợ chúng tôi đưa các nạn nhân bị TNGT đi bệnh viện cấp cứu. Họ cũng thường xuyên hỗ trợ người gặp nạn, hỏng xe trên các tuyến đường vào ban đêm. Đây là hoạt động rất thiết thực, ý nghĩa, nhân văn của các tình nguyện viên Hội SOS cứu hộ giao thông Thủy Nguyên.

Trong những tháng đầu thành lập, Hội SOS Thuỷ Nguyên có khoảng 30 thành viên tham gia nhưng sau một thời gian bị gián đoạn do quy định phòng dịch Covid-19, số thành viên tham gia đã giảm dần, hiện tại quân số thường trực của hội còn hơn 10 người nên công việc của họ cũng vất vả hơn.

Mỗi đêm Hội SOS Thuỷ nguyên thực hiện cứu hộ khoảng 3-4 trường hợp nên rất vất vả vì địa bàn huyện Thuỷ Nguyên rất rộng. Thông thường, những người được họ giúp đỡ là công nhân đi làm ca đêm về hoặc những người ở địa phương khác tới.

Để tránh bỏ xót những trường hợp cần trợ giúp, nhóm phân công một người chuyên trực số hotline và phân chia các tổ tới những địa điểm như khu công nghiệp VSIP, cầu Đá Bạc, một số trục đường chính và trung tâm huyện, nơi có nhiều phương tiện và người lao động qua lại.

Có những trường hợp người bị nạn là nữ, sau khi thực hiện cúu hộ, nhóm còn phân công thành viên để đưa họ về nhà an toàn. Có nhũng đêm, khi các thành viên về tới nhà nhung chỉ cần một cuộc điện thoại gọi tới số hotline của đội, họ lại sẵn sàng phân công nhau lên đường thực hiện việc giúp người, giúp đời.img

Các thành viên thực hiện cứu hộ trên đường

Có những đêm thực hiện nhiều cuộc cứu hộ tới tận 3-4h sáng nhưng tất cả các thành viên trong hội đều cảm thấy hân hoan, vui vẻ vì họ đã và đang làm được những việc có ích cho cuộc sống.

Ngoài công việc chính là thực hiện cứu hộ, trong thời gian rảnh rỗi, các thành viên trong Hội chia sẻ cách xử lý tình huống, huấn luyện những thành viên mới về cách sơ cứu, sửa chữa phương tiện bị nạn... Đồng thời, Hội còn kêu gọi các thành viên và những người biết đến họ tham gia các chương trình thiện nguyện khác như quyên góp quần áo, nhu yếu phẩm để ủng hộ, giúp đỡ bà con ở những vùng sâu vùng xa, vùng thiên tai...

"Khi cảm nhận được những điều tốt đẹp cho cộng đồng, cho cuộc sống, nhiều người đã viết đơn xin gia nhập Hội", chị Vân vui vẻ thông tin.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.