Đời sống

Những hình ảnh ám ảnh nơi rốn lũ Hà Tĩnh sau khi nước rút

23/10/2020, 19:00

Nước lũ rút, để lại bùn đất và những hậu quả nặng nề hiện hữu nơi rốn lũ Hà Tĩnh.

Nước lũ rút để lại cảnh tan hoang, đổ nát trong nhà người dân vùng rốn lũ Cẩm Vịnh, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh.

Nước lũ rút để lại cảnh tan hoang, đổ nát trong nhà người dân vùng rốn lũ Cẩm Vịnh, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh.

Tranh thủ nắng ráo, nước lũ rút đến đầu gối, bà con thôn Yên Khánh, xã Cẩm Vịnh, Cẩm Xuyên đưa xuồng chở lúa ra đường cái để phơi lại sau 4 ngày ngâm chìm trong nước.

Tranh thủ nắng ráo, nước lũ rút đến đầu gối, bà con thôn Yên Khánh, xã Cẩm Vịnh, Cẩm Xuyên đưa xuồng chở lúa ra đường cái để phơi lại sau 4 ngày ngâm chìm trong nước.

Nhà anh Dương Văn Đức (ở thôn Vĩnh Cần, xã Cẩm Thành, Cẩm Xuyên) có hơn 1 tấn lúa thì tất cả đều chìm trong nước lũ. Ngay khi nắng lên, anh Đức khẩn trương đem ra ngoài phơi sấy với hi vọng vớt vát.

Nhà anh Dương Văn Đức (ở thôn Vĩnh Cần, xã Cẩm Thành, Cẩm Xuyên) có hơn 1 tấn lúa thì tất cả đều chìm trong nước lũ. Ngay khi nắng lên, anh Đức khẩn trương đem ra ngoài phơi sấy với hi vọng vớt vát.

Nước lũ khiến kho chứa lúa nhà chị Phan Thị Thúy (45 tuổi, ở thôn Phú Thượng, xã Cẩm Duệ, Cẩm Xuyên) ngập đến khoảng 3m. Dù gia đình đã chủ động đã kê cao nhưng hơn 20 tấn lúa vẫn ngâm nước tận 4 ngày đang hư hỏng nghiêm trọng.

Nước lũ khiến kho chứa lúa nhà chị Phan Thị Thúy (45 tuổi, ở thôn Phú Thượng, xã Cẩm Duệ, Cẩm Xuyên) ngập đến khoảng 3m. Dù gia đình đã chủ động đã kê cao nhưng hơn 20 tấn lúa vẫn ngâm nước tận 4 ngày đang hư hỏng nghiêm trọng.

Ngấm nước lũ, rất nhiều lúa của bàn con vùng rốn lũ Hà Tĩnh đã nảy mầm. Bà con cho biết, vì tiếc của nên phơi ra để cho gia súc, gia cầm chứ người không thể ăn được nữa.

Ngấm nước lũ, rất nhiều lúa của bàn con vùng rốn lũ Hà Tĩnh đã nảy mầm. Bà con cho biết, vì tiếc của nên phơi ra để cho gia súc, gia cầm chứ người không thể ăn được nữa.

Không chỉ lúa, gạo để dùng cho bữa ăn hàng ngày của người dân rốn lũ cũng bị ngâm nước lũ nhiều ngày hư hỏng.

Không chỉ lúa, gạo để dùng cho bữa ăn hàng ngày của người dân rốn lũ cũng bị ngâm nước lũ nhiều ngày hư hỏng.

Nhìn mớ gạo cuối cùng trong nhà bị ngâm nước, anh Đặng Bá Sự (ở thôn Kí Các, xã Tân Lâm Hương) chỉ biết trách trời.

Nhìn mớ gạo cuối cùng trong nhà bị ngâm nước, anh Đặng Bá Sự (ở thôn Kí Các, xã Tân Lâm Hương) chỉ biết trách trời.

Nước lũ cũng khiến nhiều tài sản có giá trị khác của người dân rốn lũ Hà Tĩnh "theo sông về với biển". Theo người dân thôn Yên Khánh, xã Cẩm Vịnh, Cẩm Xuyên thì thời điểm đỉnh lũ, nước lên đến ngang vệt bùn in trên quần (đánh dấu mũi tên đỏ).

Nước lũ cũng khiến nhiều tài sản có giá trị khác của người dân rốn lũ Hà Tĩnh "theo sông về với biển". Theo người dân thôn Yên Khánh, xã Cẩm Vịnh, Cẩm Xuyên thì thời điểm đỉnh lũ, nước lên đến ngang vệt bùn in trên quần (đánh dấu mũi tên đỏ).

Ti vi, tủ lạnh, máy giặt và nhiều đồ điện tử đắt tiền lâu ngày ngâm nước nay được người dân đem ra phơi nắng.

Ti vi, tủ lạnh, máy giặt và nhiều đồ điện tử đắt tiền lâu ngày ngâm nước nay được người dân đem ra phơi nắng.

Tuy nhiên, nhiều đồ diện lạnh đang có nguy cơ thành đồ sắt vụn vì ngâm nước quá lâu ngày, không thể khắc phục.

Tuy nhiên, nhiều đồ diện lạnh đang có nguy cơ thành đồ sắt vụn vì ngâm nước quá lâu ngày, không thể khắc phục.

Nước lũ đã "vật" chiếc máy bơm khổng lồ của một cửa hàng ở thôn Tam Trung, xã Cẩm Vịnh, Cẩm Xuyên lật ngửa 4 bánh lên trời đồng thời gây hư hỏng nhiều máy móc khác gây thiệt hại trăm triệu đồng.

Nước lũ đã "vật" chiếc máy bơm khổng lồ của một cửa hàng ở thôn Tam Trung, xã Cẩm Vịnh, Cẩm Xuyên lật ngửa 4 bánh lên trời đồng thời gây hư hỏng nhiều máy móc khác gây thiệt hại trăm triệu đồng.

Lũ rút để lại những vết bùn loang lổ trên chiếc xe máy của một gia đình ở thôn Yên Khánh, xã Cẩm Vịnh, Cẩm Xuyên.

Lũ rút để lại những vết bùn loang lổ trên chiếc xe máy của một gia đình ở thôn Yên Khánh, xã Cẩm Vịnh, Cẩm Xuyên.

Các gara ô tô ở TP Hà Tĩnh chật cứng các xế hộp bị ngập nước được đem đến để sửa chữa.

Các gara ô tô ở TP Hà Tĩnh chật cứng các xế hộp bị ngập nước được đem đến để sửa chữa.

Đến khi nước rút, người thân mới dọn dẹp, sửa sang lại bàn thờ cho người đã khuất.

Đến khi nước rút, người thân mới dọn dẹp, sửa sang lại bàn thờ cho người đã khuất.

Bà Trần Thị Xoan (ở thôn Yên Khánh, xã Cẩm Vịnh) lội nước đi xin quần áo khô về mặc vì mọi thứ đã bị nước lũ nhấn chìm, ướt sũng.

Bà Trần Thị Xoan (ở thôn Yên Khánh, xã Cẩm Vịnh) lội nước đi xin quần áo khô về mặc vì mọi thứ đã bị nước lũ nhấn chìm, ướt sũng.

Sau nhiều ngày chìm mưa lũ, cụ bà Lê Thị Lịch (85 tuổi, ở xóm 10 Trần Phú, xã Cẩm Duệ, Cẩm Xuyên) ngồi ngoài hiên phơi nắng. Trên tường nhà vẫn in vệt nước bạc phếch quá nửa ngôi nhà.

Sau nhiều ngày chìm mưa lũ, cụ bà Lê Thị Lịch (85 tuổi, ở xóm 10 Trần Phú, xã Cẩm Duệ, Cẩm Xuyên) ngồi ngoài hiên phơi nắng. Trên tường nhà vẫn in vệt nước bạc phếch quá nửa ngôi nhà.

Đến trưa ngày 23/10, khu vực thôn 10 Trần Phú, xã Cẩm Duệ, Cẩm Xuyên) vẫn chưa có điện. Bà con nơi đây tranh thủ đốt bếp củi nấu nước sôi để uống, phòng tránh những bệnh về tiêu hóa...

Đến trưa ngày 23/10, khu vực thôn 10 Trần Phú, xã Cẩm Duệ, Cẩm Xuyên) vẫn chưa có điện. Bà con nơi đây tranh thủ đốt bếp củi nấu nước sôi để uống, phòng tránh những bệnh về tiêu hóa...

Trận lụt vừa qua đã khiến cho rất nhiều trâu bò, lợn gà... của người dân rốn lũ Hà Tĩnh bị chết, trôi mất...

Trận lụt vừa qua đã khiến cho rất nhiều trâu bò, lợn gà... của người dân rốn lũ Hà Tĩnh bị chết, trôi mất...

Những chú lợn ít ỏi may mắn sống sót qua trận lũ kéo nhau lên cầu Chợ Chùa 1 (ở thôn Bắc Thành, xã Cẩm Thành, Cẩm Xuyên) nằm phơi nắng.

Những chú lợn ít ỏi may mắn sống sót qua trận lũ kéo nhau lên cầu Chợ Chùa 1 (ở thôn Bắc Thành, xã Cẩm Thành, Cẩm Xuyên) nằm phơi nắng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.