Bạn cần biết

Những hình ảnh rớt nước mắt ở Viện Nhi lúc giao mùa

29/10/2016, 20:12

Trước cửa các phòng khám tại Viện Nhi T.Ư vào mùa này luôn chật ních người chầu chực...

nhung-hinh-anh-rot-nuoc-mat-o-vien-nhi-luc-giao-mu

Các bà mẹ ôm con lo lắng bên ngoài phòng cấp cứu khu khám tự nguyện của Viện Nhi T.Ư

Những ngày này, Viện Nhi Trung ương luôn trong tình trạng quá tải. Trước cửa các phòng khám, khu xét nghiệm thường xuyên đông nghịt người. Nguyên nhân của tình trạng trên được xác định là do thời tiết giao mùa, nóng, lạnh, mưa, nắng thất thường khiến trẻ không kịp thích nghi. Bên cạnh đó, tình hình dịch bệnh đang có diễn biến phức tạp nên chỉ cần các bậc phụ huynh chủ quan là trẻ rất dễ mắc các bệnh truyền nhiễm, hô hấp.

Một số hình ảnh phóng viên Báo Giao thông ghi nhận tại Viện Nhi T.Ư vào ngày 27/10:

nhung-hinh-anh-rot-nuoc-mat-o-vien-nhi-luc-giao-mu

Hầu hết trẻ đến khám các bệnh liên quan đến đường hô hấp với các triệu chứng như: viêm họng, sổ mũi, viêm xoang cấp, nhiều trẻ sốt cao co giật…

nhung-hinh-anh-rot-nuoc-mat-o-vien-nhi-luc-giao-mu

Phụ huynh ôm con xếp hàng chờ đóng viện phí. Đây là cảnh thường thấy tại khu khám tự nguyện

nhung-hinh-anh-rot-nuoc-mat-o-vien-nhi-luc-giao-mu

Nỗi lo lắng hiện hữu trên khuôn mặt đôi vợ chồng trẻ trong lúc ghi sổ khám cho con

nhung-hinh-anh-rot-nuoc-mat-o-vien-nhi-luc-giao-mu

Cũng do tâm lý chữa bệnh tuyến trên mới yên tâm nên nhiều phụ huynh ở tỉnh xa cũng lặn lội đưa con lên Viện Nhi khám. Trước cửa các phòng khám luôn chật ních người chờ đợi

nhung-hinh-anh-rot-nuoc-mat-o-vien-nhi-luc-giao-mu

Bé Huy (hơn 3 tuổi) nước mắt đầm đìa và luôn miệng gào khóc. Bé bị sốt và ho gần một tuần không khỏi

nhung-hinh-anh-rot-nuoc-mat-o-vien-nhi-luc-giao-mu

Bé Trần Hữu Thảo (4 tuổi rưỡi, quê Thanh Hóa) có tiểu sử bệnh rất đáng thương. Dù còn rất nhỏ nhưng bé Thảo đã gắn liền với bệnh viêm não cấp, chịu đựng những cơn sốt cao triền miên. “Đã 1 tuần nay, ban ngày thì vạ vật quanh sân bệnh viện, tối đến 2 mẹ con thuê trọ ngủ tạm. Tất cả tập trung cho con, chỉ mong bệnh của cháu thuyên giảm”, chị Hương, mẹ bé Thảo chia sẻ

nhung-hinh-anh-rot-nuoc-mat-o-vien-nhi-luc-giao-mu

Vỉa hè, hành lang viện Nhi trở thành chỗ nghỉ tạm trong khi chờ kết quả khám và xét nghiệm

nhung-hinh-anh-rot-nuoc-mat-o-vien-nhi-luc-giao-mu

Bố mẹ trông con, bà chăm cháu trên ghế đá bệnh viện, tất cả đều mệt mỏi và lo lắng

nhung-hinh-anh-rot-nuoc-mat-o-vien-nhi-luc-giao-mu

Bé Hoàng Thị Thùy Vân (3 tuổi) được bố mẹ đưa từ Sơn La xuống khám vì ho và bị còi xương. “Chúng tôi đi từ 21h đêm hôm qua, 5h sáng nay mới đến và đưa cháu thẳng viện chờ đến giờ khám… Nếu bác sỹ yêu cầu ở lại sẽ đi tìm nhà trọ”, Anh Hùng, bố bé Vân đăm chiêu 

nhung-hinh-anh-rot-nuoc-mat-o-vien-nhi-luc-giao-mu

Cảnh “gà trống nuôi con” cũng không hiếm trong Viện Nhi

nhung-hinh-anh-rot-nuoc-mat-o-vien-nhi-luc-giao-mu

Bên cạnh nỗi lo âu, mệt mỏi, các gia đình có trẻ phải đi viện khám còn tốn những khoản tiền không nhỏ để mua thuốc điều trị bệnh cho con

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.