Bạn cần biết

Những người khốn khổ vì... trúng số độc đắc

22/11/2018, 11:09

Trở thành tỷ phú nhờ tấm vé số nhưng không lâu sau tấm vé ấy lại khiến chủ nhân rơi vào "bể khổ".

trung-xo-so

Vợ chồng Gillian và Adrian Bayford khi đi nhận giải độc đắc. Ảnh: Daily Express

 Rời quê hương, bán biệt thự sau khi trúng giải độc đắc hàng trăm triệu USD

Theo thông tin đăng tải trên báo Dân trí, năm 2012, Bayford (48 tuổi, sống tại Úc) đã may mắn trúng giải độc đắc trị giá 270 triệu USD.

Nắm trong tay khoản tiền lớn, Bayford đã biến mình thành một “chúa tể trang trại”. Anh mua một đấu trường đua ngựa trị giá 2,7 triệu USD. Bayford thậm chí còn tổ chức một lễ hội nhạc rock địa phương trong khuôn viên dinh thự của riêng anh.

Tiếp theo, Bayford cũng tiêu tốn hàng trăm ngàn bảng Anh cho cô người tình Sam Burbrdge, 31 tuổi. Sau đó, cô này đã bỏ trốn với 540.000 USD (gần 13 tỷ đồng) và một chiếc xe trị giá 108.000 USD.

Không lâu sau khi trúng giải độc đắc, ông bố 2 con này đã ly dị vợ và chia tay người tình 3 lần. Bayford tin rằng. số tiền trúng thưởng của anh đã khiến anh không thể tìm được tình yêu đích thực và bây giờ anh chỉ muốn được nghỉ ngơi.

Anh đã bán tất cả thú cưng của mình và cũng cho đóng cửa hai cửa hàng thu âm mà anh vô cùng yêu quý.  Bayford cũng bán toàn bộ số bất động sản mà anh đang nắm giữ bao gồm 38 căn nhà ở Haverhill, Suffolk vì những người hàng xóm cũng ngày càng tạo áp lực cho anh.

Khi sự thất vọng với cuộc sống siêu giàu ngày càng lớn, Bayford đã lên kế hoạch chuyển đến sống tại một địa điểm bí mật ở Úc và tìm lại chính mình, một người bạn thân của anh tiết lộ.

Cô gái 16 tuổi không dưới 3 lần muốn tự sát sau khi trúng số

Báo Tri thức trực tuyến đưa tin, năm 2003, cô gái 16 tuổi người Anh - Callie Rogers đã trở thành người trúng xổ số trẻ nhất lịch sử Vương quốc Anh, khi giành chiến thắng trị giá 3 triệu USD.

Cô gái xinh đẹp này đã không lãng phí chút thời gian nào khi chi ngay những khoản tiền lớn cho việc mua sắm, du lịch và cả phẫu thuật thẩm mỹ.

so-phan-cua-nhung-nguoi-tre-trung-giai-so-xo-doc-d

Callie Rogers trở thành người trúng xổ số trẻ nhất lịch sử Vương quốc Anh. Ảnh: báo Người đưa tin

Chỉ 6 năm sau đó, Rogers trở thành bà mẹ đơn thân của hai đứa trẻ. Cô thú nhận: "Cuộc sống của tôi đã ở trong tình trạng hỗn độn, giải thưởng chỉ mang lại cho tôi sự đau khổ. Không dưới 3 lần tôi định tự sát và đã từng chi hàng trăm ngàn USD cho ma túy do ảnh hưởng từ bạn trai cũ.

Giờ đây, khi chỉ còn lại 2.000 euro tiết kiệm, tôi lại thấy mình hạnh phúc hơn bao giờ hết. Không thể tin rằng 10 năm đã trôi qua kể từ khi tôi cầm tấm séc khổng lồ ấy. Tôi đã trúng số khi còn quá trẻ".

Qua đời vì trúng số

Stuart Donnelly - một trong những người trẻ nhất nước Anh trúng số đã qua đời ở tuổi 29. Năm 1997 khi mới 17 tuổi, Stuart Donnelly đã thắng được 2 triệu euro (2,5 triệu USD). Theo lời bạn bè và gia đình, khối tài sản từ trên trời rơi xuống chỉ khiến Donnelly trở nên đau khổ khi cậu bé tuổi teen này chưa thể làm quen với việc mình đã trở thành triệu phú.

Trả lời phỏng vấn năm 2003, Donnelly cho hay: "Rất khó để đối phó với tất cả những sự chú ý. Nhiều người thậm chí còn cắm trại ngay bên ngoài khu nhà của tôi. Điều đó khiến tôi và gia đình vô cùng căng thẳng". Đến năm 2010, Donnelly khi được tìm thấy, đã chết trong ngôi nhà sang trọng mà cậu mua được nhờ giải thưởng xổ số.

Quay về nghiệp dọn rác sau khi trúng xổ số

Theo thông tin trên báo Trí thức trẻ, trúng khoản tiền lên 5 triệu USD (hơn 300 tỷ VND) khi mới 19 tuổi đã khiến Michael Carroll sa vào con đường ăn chơi không lối thoát. Kinh doanh bất thành cộng thêm lối sống sa đọa đã khiến anh trắng tay vào năm 2010. Vợ Michael cũng bế con ra đi. Tiền hết, tình tan, anh lại phải quay về công việc dọn rác với đồng lương ít ỏi.

x2-1467969308682

Michael Carroll quay về nghiệp dọn rác sau khi trúng xổ số. Ảnh: Trí thức trẻ

Gia đình "tan đàn xẻ nghé" vì trúng xổ số

Theo báo Vietnamnet, tại Việt Nam cũng có không ít những người rơi vào "bi kịch" vì trúng số độc đắc. Cụ thể, tháng 5/2016, ông Phạm Văn Đồng (53 tuổi, ngụ huyện Tân Thạnh, Long An) trúng thưởng bốn tờ vé số, trong đó có ba tờ trúng giải độc đắc (1,5 tỷ đồng/tờ) và một tờ trúng giải khuyến khích (100 triệu đồng).

Ông Đồng sau đó đã tặng cho người chị ruột của mình tờ vé số trúng giải khuyến khích, còn lại ba tờ trúng giải độc đắc thì ông giữ trong người.

Hay tin ông Đồng trúng số, ông Nam (con rể ông Đồng) đã đến kêu ông đưa ba tờ vé số độc đắc để đi lãnh thưởng giúp và được ông đồng ý. Tiếp đó, ông Nam đưa ba tờ vé số cho vợ giữ. Vợ ông cùng một người con gái khác của ông Đồng là bà Mai đã đi lãnh tiền trúng thưởng.

Theo ông Đồng, nhận được tiền trúng thưởng, các con ông đã chia nhau tiêu xài. Còn lại 1 tỷ đồng, bà Mai đem gửi tiết kiệm tại một chi nhánh ngân hàng ở huyện Tân Thạnh.

Ông đã nhiều lần yêu cầu con gái chuyển số tiền này cho ông tự quản lý nhưng bà không chịu. Vì vậy ông đã khởi kiện, yêu cầu TAND huyện Tân Thạnh tuyên buộc bà Mai phải trả lại 1 tỷ đồng cho ông.

Theo ông Đồng, số tiền trúng thưởng các con ông đã chia nhau tiêu xài hết. Bà Mai chỉ mua cho ông một căn nhà để ở. Hàng ngày ông vẫn phải làm vườn, tự kiếm tiền sinh sống.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.