Những "thân cò" mưu sinh trong ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

20/10/2019, 17:01

Họ là những người bà, người mẹ vẫn cần mẫn mưu sinh mà không một lời kêu than trong ngày đặc biệt dành cho mình...

img
Đi một vòng quanh phố phường Hà Nội trong chiều 20/10, không khó để bắt gặp nhiều người phụ nữ đang bươn chải để kiếm sống.
img
Chị Nguyễn Thị Diệu Ngọc mang hoa đến phố Mai Xuân Thưởng bán từ sáng sớm nhưng đến giờ này vẫn còn quá nửa.
img
Hỏi họ về ngày đặc biệt của mình, hầu như chỉ nhận được câu trả lời như bao ngày khác cùng thoáng chút chùng xuống trong ánh mắt.
img
Mong muốn bán được hết hàng cũng chính là món quà ý nghĩa nhất trong ngày hôm nay.
img
Cũng không phút nghỉ tay, bà Hoa (quê Nam Định) vẫn miệt mài thu lượm những tấm bìa các tông trên phố Nguyễn Thái Học.
img
Lên Hà Nội mưu sinh đã được 10 năm, chưa một lần có được ngày lễ 20/10 đúng nghĩa nhưng điều này với bà không còn quá quan trọng vì "lâu rồi cũng thành quen".
img
Việc được nhận hoa, quà, mua váy áo mới... là điều gì đó "xa xỉ" đối với họ.
img
Những đôi quang gánh trĩu nặng bởi nỗi lo “cơm - áo - gạo - tiền”.
img
Những "thân cò" tảo tần sớm hôm...
img
Dắt xe rong ruổi trên nhiều con phố để bán cho hết mẹt hàng.
img
Chị lao công vẫn cần mẫn quét dọn, làm đẹp cho phố phường thủ đô.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.