Chất lượng sống

Những vụ “chết đi sống lại” sau TNGT xôn xao dư luận

28/04/2017, 07:00

Bất ngờ "sống lại" trước giờ khâm liệm, hoặc khi đã được đắp chiếu, thắp hương ... là những vụ việc hy hữu.

tai_FODA

Người đàn ông sống lại trước giờ khâm liệm ở Hà Tĩnh.

 Người đàn ông “sống lại” trước giờ khâm liệm

Gần đây nhất là vụ việc người đàn ông bất ngờ “sống lại” trước giờ khâm liệm, xảy ra ở huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) vào ngày 21/4.

Theo đó, sáng 20/4, ông Nguyễn Duy Bình (53 tuổi, trú xã Xuân Phổ, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) điều khiển xe máy đi thăm một người bạn ở xã bên. Khi đến đường liên xã thuộc xóm Lam Thủy, xã Tiên Điền, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh), xe bị thủng lốp trước, mất lái nên xe đâm vào cọc tiêu bên đường, ông Bình đập đầu xuống đất rồi bất tỉnh.

Ông Bình sau đó được người dân đưa đến Bệnh viện đa khoa huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, ông được chuyển ra Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An điều trị. Tại đây, sức khỏe ông Bình được tiên lượng xấu, khó qua khỏi.

Trưa ngày 21/4, gia đình ông Bình quyết định đưa ông về nhà để lo hậu sự. Đến khoảng 21h cùng ngày,  ông Bình được cho “ăn” một miếng để “ra đi” theo phong tục.

Thế nhưng, lúc này ông lại nuốt được thức ăn và đưa tay lau miệng. Thấy vậy, người nhà đã khẩn cấp mời bác sỹ tới kiểm tra. Sau đó, ông Bình lại được đưa lên Bệnh viện Đa khoa Nghi Xuân ngay trong đêm.

Sau 3 ngày được các y, bác sỹ điều trị tích cực, ông Bình đã qua cơn nguy kịch. Nghe tin ông Bình “sống lại”, nhiều người thân, bạn bè đã đến bệnh viện chia vui cùng gia đình.

Hiện tại, ông Bình đã qua cơn nguy kịch; tỉnh táo, ăn và nói chuyện được với mọi người.

6-0517

Anh B. bất ngờ sống lại sau khi được đắp chiếu ở Nam Sách, Hải Dương.

 Sống lại khi đã "đắp chiếu" sau tai nạn giao thông

Sự việc xảy ra vào khoảng 12h30 trưa 2/3/2016 trên quốc lộ 37 đoạn qua xã Quốc Tuấn, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương.

Khi đó, anh B. (31 tuổi, ở xã Quốc Tuấn, huyện Nam Sách) điều khiển xe máy Jupiter đi ăn cỗ về, có uống rượu. Khi qua đoạn đầu làng An Xá, đoạn gần cây xăng Quốc Tuấn thì gặp hai xe cùng chiều đang vượt lên theo hướng về TP Hải Dương.

Ngay lúc này, anh B cũng lái xe chạy nhanh nhưng do gặp chướng ngại vật nên anh B. phanh gấp rồi bất ngờ đâm vào một chiếc xe tải đang chạy trên đường. Cú đâm khiến anh B. bị văng ra khỏi xe, nằm bất động, chiếc xe máy hư hỏng nặng.

Thấy nạn nhân nằm bất động, mọi người tưởng đã chết nên báo tin cho người nhà. Nhận được tin báo, người nhà nạn nhân ra hiện trường, tưởng người thân đã chết nên kêu khóc thảm thiết. Thậm chí đã đắp chiếu lên người nạn nhân, mang cả cơm cúng ra đặt.

Tuy nhiên, khoảng 30 phút sau, người nhà phát hiện anh B. bất ngờ thở lại thoi thóp nên đã nhanh chóng đưa đi bệnh viện huyện Nam Sách, sau đó chuyển lên bệnh viện tỉnh Hải Dương cấp cứu do vết thương khá nặng. 

1471135435-147113524888151-cung-chuoi-1

Người đàn ông khoảng 60 tuổi bất ngờ "sống lại" sau khi được người dân lấy nhang và chuối ra để cúng. (Ảnh: Dân Việt)

Người đàn ông "sống lại" khi được cúng chuối

Vụ việc xảy ra vào khoảng 20h ngày 13/8/2016, trên quốc lộ 1K đoạn qua phường Đông Hòa (thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương), lúc đó 2 xe máy va chạm đã làm 3 người bị thương nặng.

Theo đó, chiếc xe máy BKS: 65B1 - 285.06 do nam thanh niên cầm lái, lưu thông với tốc độ cao ở làn ô tô trên quốc lộ 1K hướng ngã 4 Linh Xuân đi ngã 4 Bình Thung.

Đến trước trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An) thì đâm vào xe máy BKS: 51X3 - 5952 của người đàn ông khác (khoảng 60 tuổi) điều khiển chở theo một bé trai 3 tuổi, chạy hướng ngược lại và đang băng qua đường.

Cú đâm mạnh khiến 2 xe máy và các nạn nhân văng xa nhiều mét trên đường. Nam thanh niên và bé trai được người dân xung quanh đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Riêng người đàn ông khoảng 60 tuổi, người dân phát hiện đã ngưng thở nên lấy nhang và chuối ra để cúng. Tuy nhiên, ít phút sau đó, tim nạn nhân đập trở lại nên mọi người hô hoán đưa đi bệnh viện.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.