Thị trường

Nở rộ tour du xuân cầu lộc giá rẻ

20/02/2019, 07:30

Các nhà cung cấp dịch vụ du lịch đua mở bán sản phẩm hành hương - du xuân ghép khách lẻ lên núi - xuống biển trong tháng đầu mùa lễ hội.

img
Nhiều lữ hành tại TP HCM làm tour du xuân ra Bắc đưa khách tới Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội) để cầu việc học cho con cháu

Cạnh tranh sát sạt về giá


Để cạnh tranh với các nhóm gia đình, hội đoàn, cơ sở tôn giáo… tự tổ chức với chi phí rất thấp, đại diện Fivestar Travel (Hà Nội), bà Lê Tuyết Trinh cho rằng, trước tiên giá tour du xuân cầu lộc phải thật hợp lý, phục vụ chuyên nghiệp, chương trình độc đáo. Công ty này đang mở bán hai đoàn cuối tuần lên Tuyên Quang dự lễ hội Lồng tồng, chứng kiến nghi lễ nhảy lửa, ngao du lòng hồ Na Hang sơn thủy hữu tình, lễ ba đền thờ Mẫu. “Chúng tôi chú trọng khai thác lợi thế lễ hội - tâm linh - phong cảnh đưa vào chương trình nhằm quảng bá thương hiệu, chứ không tính toán lời lãi”, bà Trinh bày tỏ.

Tiền nào của nấy

Nhiều đại lý du lịch tập trung tại trung tâm quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đang bán chùm tour bình dân ghép đoàn đi Bái Đính, chùa Hương, Yên Tử khởi hành hàng ngày rất tiện cho khách lẻ. Song nếu ai cứ kén chọn giá thấp nhất rất dễ phải ngồi ôtô nhồi chật cứng, bữa ăn quá đỗi đạm bạc, hướng dẫn viên hết sức kiệm lời…



Thậm chí, nhiều lữ hành “bạo tay” xây dựng lịch khởi hành dày đặc đến cuối tháng 3: Hàng ngày, Chi nhánh Du lịch Bến Thành tổ chức hai chương trình Thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên - Tam Đảo 690 nghìn đồng/khách và Tràng An - chùa Bái Đính 790 nghìn đồng. Đều đặn vào 2 ngày cuối tuần, Vietravel Hà Nội khởi hành chương trình tiết kiệm Lạng Sơn - đền Mẫu, giá suýt soát 600 nghìn đồng…

Xí nghiệp Đầu tư & Phát triển du lịch Sông Hồng mở chùm tour 1 ngày ngồi tàu thủy ngắm cảnh sông nước, kết hợp lên bờ lễ một số miếu - đền - chùa cổ kính và không quá đông, tham quan làng nghề truyền thống…

Một số lữ hành lớn tại TP HCM quảng bá mạnh chùm tour một ngày viếng 10 cảnh chùa, cạnh tranh sát sạt về giá. Vietravel khởi hành liên tiếp hai chương trình hành hương giá sốc Vũng Tàu 399 - 599 nghìn đồng/khách, Long An - Tiền Giang - Bến Tre 399 - 499 nghìn đồng (cuối tuần đắt hơn) hẹn khách 4 - 4h30 tập trung. Vào cuối tuần từ giữa tháng 2 đến đầu tháng 3, Du lịch Bến Thành tổ chức 3 đoàn đi Tiền Giang - Bến Tre - Long An giá 599 nghìn đồng, khởi hành từ 5h15. Có lẽ “gian nan” nhất là 2 đoàn hành hương liên tuyến Cần Thơ - miền Tây giá sốc 590 nghìn đồng của Vietravel rong ruổi từ 3h30 tới sau 20h...

Coi chừng “ẩn” giá, lừa đảo

Những ngày này, khách thập phương đổ về miếu Bà chúa xứ núi Sam và vùng Bảy Núi (An Giang) tăng gần gấp đôi cùng kỳ năm ngoái khiến QL91 đoạn Châu Đốc - Tịnh Biên và cả tuyến đường tránh N1 tê liệt kéo dài. Ông N.V., lãnh đạo một công ty lữ hành chuyên tour đường bộ tại TP HCM nói thẳng, không chủ động chào bán tour hành hương tháng Giêng vì nhiều rủi ro không thể lường trước và không tin các lễ hội đông nghịt sẽ thành công về mặt du lịch. Khách cầu lộc đầu xuân không may gặp xui xẻo, hay quay sang trách nhà tổ chức tư vấn không kỹ…

Anh Trịnh Minh Hiếu (phố Tôn Đức Thắng, quận Đống Đa, Hà Nội) nhớ lại lần tới chùa Tây An, miếu Bà chúa xứ ở An Giang. Thấy người phụ nữ đứng trước cổng miếu Bà mời mua chim phóng sinh, bà Việt kiều vừa hỏi giá thì người bán nói 5.000 nghìn đồng/con rồi mở cửa lồng cho khoảng 10 con bay vù mất và đòi 350 nghìn đồng(!). Bà khách ú ớ phản đối lập tức bị 4-5 người bặm trợn ập đến uy hiếp, nên đành trả 100 nghìn đồng rồi chạy vào trong miếu. Thấy đám kia cứ rình trước cổng chính, hướng dẫn viên đưa cả đoàn sợ hãi lẻn lối sau thoát thân.

Giám đốc Công ty Thương mại & Du lịch Vĩnh Tân (TP HCM) Phan Thân còn khuyến cáo tình trạng “giá ẩn” gia tăng. Khác với tháng Giêng năm ngoái, một số lữ hành tại Hà Nội ngừng bán tour Côn Đảo ghép khách lẻ, một phần quan trọng do vé máy bay đắt đỏ.

Trái lại, Du lịch quốc tế Tràng An, Hanoitourist và PYS travel đang chào bán nhiều đoàn từ cuối tháng 2 đến hết tháng 3 với giá trên 7,5 - 8,2 triệu đồng/người lớn, ăn 150 nghìn đồng/bữa chính. Lữ hành đặt vé máy bay không hoàn hủy, chuyến bay cất cánh lúc 6h30 (khách nhớ tới trước 1,5 - 2 giờ để tự làm thủ tục). Chương trình không bao gồm xe tiễn, đón sân bay Nội Bài và bữa trưa cuối cùng, khách tự túc tới nghĩa trang Hàng Dương buổi đêm lễ mộ bà Võ Thị Sáu - điểm nhấn quan trọng của tour tâm linh này.

Việc đẩy cho khách tự chi trả một số dịch vụ thiết yếu đương nhiên giúp giá tour trở nên có vẻ… “hấp dẫn” hơn(!).

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.