Thế giới

Nỗi đau không nói lên lời tại vùng dịch Ebola

12/10/2014, 15:30

Một số hình ảnh về thực tại ác nghiệt trong vùng dịch Ebola tại Liberia do hai nhiếp ảnh John Moore và Mohammed Elshamy thực hiện.

Bạn đọc có thể cảm thận phần nào nỗi đau mà người dân tại 3 nước Tây Phi – nơi dịch bệnh hoành hành tàn ác nhất qua hình ảnh thực tế chứ không chỉ qua những con số người thiệt mạng, người nhiễm bệnh đang dần vượt ngoài tầm kiểm soát. Để chụp những tấm ảnh này, John Moore và Mohammed Elshamy đã dành nhiều tuần liền làm việc tại khu vực dịch bệnh hoành hành ác liệt nhất.

Một người phụ nữ khóc ngất, bò tới thi thể người chị vừa qua đời vì Ebola trong khi đội cứu hộ đang đưa thi thể đi chôn
Một người phụ nữ khóc ngất, bò tới thi thể người chị vừa qua đời vì Ebola trong khi đội cứu hộ đang đưa thi thể đi chôn
Theo lời kể của họ hàng, chị của người phụ nữ này là một người bán hàng rong, đã bị ngã và chết ở ngoài cửa nhà khi đang trên đường tới trung tâm điều trị
Theo lời kể của họ hàng, chị của người phụ nữ này là một người bán hàng rong, đã bị ngã và chết ở ngoài cửa nhà khi đang trên đường tới trung tâm điều trị
Trong hình, bà Sophia Doe (phải) và các cô cháu gái suy sụp khi thi thể con gái bà được đưa đi chôn
Trong hình, bà Sophia Doe (phải) và các cô cháu gái suy sụp khi thi thể con gái bà được đưa đi chôn
Ông Varney Jonson, 46 tuổi không kìm được nỗi đau khi đội cứu hộ tới đưa thi thể người vợ - bà Nama Famuble đi chôn cất
Ông Varney Jonson, 46 tuổi không kìm được nỗi đau khi đội cứu hộ tới đưa thi thể người vợ - bà Nama Famuble đi chôn cất. Bà Nama bị bệnh gần 1 năm nay nhưng ông Varney vẫn khăng khăng căn bệnh đó không liên quan tới Ebola
Ông Jonson và các thành viên gia đình trước cảnh tượng bà Nama bị đưa đi thiêu
Ông Jonson và các thành viên gia đình đau xót trước cảnh tượng bà Nama bị đưa đi thiêu
Thi thể nạn nhân nhiễm Ebola được che phủ sơ bởi tấm chăn
Thi thể nạn nhân nhiễm Ebola được phủ tạm tấm chăn
Người hàng xóm đang giúp đỡ một phụ nữ đang gào khóc vì người thân ra đi
Một người đang vực dậy người hàng xóm gào khóc vì người thân ra đi
Cảnh tượng đau đớn, tiếc nuối khi bà Doe nhìn đội cứu hộ đưa xác con đi mà không thể làm gì
Cảnh tượng đau đớn, tiếc nuối khi bà Doe nhìn đội cứu hộ đưa xác con đi mà không thể làm gì
Hàng nghìn trẻ nhỏ tại các nước Tây Phi đang đối mặt với cảnh mồ côi cha mẹ vì Ebola
Không riêng cháu bà Doe, hàng nghìn trẻ nhỏ khác tại các nước Tây Phi đang đối mặt với cảnh mồ côi cha mẹ vì Ebola
Trong văn hóa của Liberia, việc chôn cất người thân với đầy đủ thủ tục lễ nghi là vô cùng quan trọng. Vì vậy, khi những thi thể nhiễm bệnh bị đội cứu hộ đưa đi thiêu, với họ, đó là cả một trấn động tâm lý
Trong văn hóa của Liberia, việc chôn cất người thân với đầy đủ thủ tục lễ nghi là vô cùng quan trọng. Vì vậy, khi những thi thể nhiễm bệnh bị đội cứu hộ đưa đi thiêu, đó là cả một chấn động tâm lý với những thành viên gia đình còn sống sót. Nhiều gia đình nạn nhân đã tìm mọi cách cầu xin đội cứu hộ không đưa người nhà họ đi thiêu.
Một gia đình khác tại Liberia mất người thân vì virus Ebola
Một gia đình khác tại Liberia mất người thân vì virus Ebola
Gia đình và hàng xóm ông Jonson đang thuyết phục đội cứu hộ không đưa thi thể bà Nama đi hỏa thiêu
Gia đình và hàng xóm ông Jonson đang thuyết phục đội cứu hộ không đưa thi thể bà Nama đi hỏa thiêu
Một phụ nữ ngã quỵ khi nghe tin về số phận không may của người thân
Một phụ nữ ngã quỵ khi nghe tin về số phận không may của người thân
Một người đàn ông theo đạo Hồi đang cầu nguyện khi đội cứu hộ tới đưa xác các nạn nhân trong làng
Một người đàn ông theo đạo Hồi  cầu nguyện khi đội cứu hộ tới đưa xác các nạn nhân trong làng đi thiêu

Trang Trần (Theo Dailymail)

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.