• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Báo giao thông Chung tay vì ATGT

Nữ công nhân tử vong trên đường đi làm ca về, con nhỏ khát sữa đòi mẹ thâu đêm

Chung tay vì ATGT

Nữ công nhân tử vong trên đường đi làm ca về, con nhỏ khát sữa đòi mẹ thâu đêm

04/03/2024, 12:49

Cận tết Giáp Thìn 2024, người mẹ trẻ sau ca làm đêm trên đường trở về với con nhỏ vô tình bị chiếc ô tô vượt ẩu tông trúng. Vụ tai nạn khiến người mẹ trẻ tử vong.

Gặp tai nạn trên đường về nhà với con

Một ngày cuối tháng 2, trong căn nhà cấp 4 nhỏ, không có gì đáng giá, anh Dương Đức Anh (SN 1982, trú tại xã Kỳ Thọ, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) vừa đi làm về, liền chạy vào nhà trò chuyện, ngồi chơi đồ chơi cùng bé Bùi Hoàng Bảo (SN 2021, cháu ngoại anh Anh). Trong góc bếp, chị Trần Thị Kim Cúc vợ anh Anh đang cặm cụi lo bữa cơm trưa.

Nữ công nhân tử vong trên đường đi làm ca về, con nhỏ khát sữa đòi mẹ thâu đêm- Ảnh 1.

Chị Cúc chưa hết bàng hoàng khi kể lại vụ tai nạn khiến con gái chị tử vong.

Vóc người cao gầy, khuôn mặt khắc khổ già trước tuổi, anh Anh bảo, gần 1 tháng sau khi mẹ mất, bé Bảo đã đỡ khóc đòi mẹ mỗi khi chiều xuống, đêm về. Nhưng vắng mẹ, bé Bảo buồn hơn, dù ông bà ngoại cũng cố gắng chăm sóc, vui đùa cùng cháu. "Chẳng ai có thể bằng mẹ cháu cả", anh Anh nghẹn lời.

Đã gần 1 tháng sau vụ tai nạn thảm khốc khiến con gái riêng của vợ anh là Bùi Ngọc Hà Tiên (SN 2005) ra đi, anh Anh vẫn không khỏi trào nước mắt. Anh nói: "Những ngày cận Tết vừa rồi, để kiếm thêm tiền trang trải cuộc sống cho hai mẹ con, Tiên phải làm việc đến 28 Tết. Vừa tan ca làm tối, trên đường về nhà với con trai thì Tiên bị tai nạn giao thông".

"Lúc đó, tôi vội vàng lên chỗ cháu gặp nạn, thấy cháu bất tỉnh nên gọi xe đưa đi cấp cứu, tuy nhiên, đến bệnh viện được ít lâu thì cháu mất…", anh Anh buồn rầu kể lại.

Đang dỗ cháu Bảo, chị Cúc kể về đứa con gái bạc mệnh xót xa, cháu Tiên ngoan hiền, hiểu chuyện, chịu khó làm ăn. Khi đang đi học, cháu gặp gỡ rồi kết hôn với bố của cháu Bảo. Cuộc sống của hai vợ chồng trẻ thiếu thốn, làm việc không dư tiền để trang trải cuộc sống.

"Tiên vẫn tâm sự, giờ nó chỉ có nguyện vọng đi làm kiếm tiền rồi nhờ bố mẹ nuôi cháu ngoại để đi xuất khẩu lao động. Để có tiền, nó làm lụng đêm ngày. Thế mà thằng bé mới hơn 2 tuổi đầu, tuổi còn khát sữa mẹ mà Tiên đã bỏ con đi sớm", chị Cúc nấc nghẹn.

Tương lai mờ mịt của cậu bé mồ côi mẹ

Theo tài liệu từ cơ quan điều tra, vào khoảng hơn 20h ngày 7/2 (28 Tết), Võ Minh Chiến mượn ô tô BKS 38C-124.xx của anh V.X.H để chở bạn đi chơi và được anh này đồng ý. Sau khi mượn được ô tô, Chiến điều khiển lên ngã ba Nguyễn Thị Bích Châu (thuộc địa bàn xã Kỳ Châu) chở hai người bạn để ra xã Kỳ Thọ (huyện Kỳ Anh) chơi.

Nữ công nhân tử vong trên đường đi làm ca về, con nhỏ khát sữa đòi mẹ thâu đêm- Ảnh 2.

Điều khiển xe khi chưa có bằng lái gây tai nạn chết người, tài xế Chiến bị khởi tố, bắt tạm giam.

Khi đến Km 561+600, trên tuyến quốc lộ 1A đoạn đi qua xã Kỳ Thư, ô tô của Chiến đã gây tai nạn với xe mô tô BKS 38K1-575.xx do chị Tiên (SN 2005, trú tại xã Kỳ Văn, huyện Kỳ Anh) điều khiển. Hậu quả, chị Tiên bị thương nặng và tử vong tại bệnh viện sau đó.

Điều đáng nói, sau khi vụ TNGT nghiêm trọng xảy ra, cơ quan điều tra đã làm rõ, thời điểm lái xe gây tai nạn, tài xế Chiến chưa có bằng lái xe. Sau đó, cơ quan CSĐT Công an huyện Kỳ Anh (tỉnh Hà Tĩnh) đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, ra lệnh bắt tạm giam Võ Minh Chiến (SN 2000, trú tại xã Kỳ Thư, huyện Kỳ Anh) để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Chị Cúc chia sẻ thêm, sau khi hai đứa kết hôn, do bên nội hoàn cảnh khó khăn, nên chúng tôi đón hai mẹ con cháu về ở cùng. Chồng của Tiên đi làm thuê làm mướn, cũng chẳng gửi về cho hai mẹ con nó được bao nhiêu tiền.

"Hai vợ chồng tôi cũng không có công việc ổn định, anh Anh cũng tất tả sớm hôm đi làm công nhân, lương ba cọc, ba đồng. Dù vất vả, khó khăn như thế nào thì chúng tôi cũng cố gắng nuôi cháu Bảo đến tuổi trưởng thành", chị Cúc nói.

Thông tin với PV, lãnh đạo UBND xã Kỳ Thọ cho biết, khi gia đình gặp hoạn nạn, UBND xã cùng bà con thân thuộc cũng quan tâm, thăm hỏi, chia sẻ phần nào. Nhưng điều kiện xã và bà con cũng khó khăn, nên về lâu dài, vẫn mong có nhà hảo tâm cùng giúp sức để hỗ trợ bé Bảo học đến nơi đến chốn.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ hoàn cảnh cháu Bùi Hoàng Bảo, xin độc giả và các nhà hảo tâm gửi về Quỹ Chung tay vì ATGT của Báo Giao thông, số tài khoản: 115000106087, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội. (Nội dung gửi ghi rõ: Ủng hộ cháu Bảo ở xã Kỳ Thọ, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh).

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.