Làm báo cùng Giao thông

Nuôi mộng công chức hotgirl

31/03/2017, 15:59

Kính cận hôm nay đi thi. Làm công ty tư nhân bao năm, lần này quyết tâm nuôi mộng làm công chức Nhà nước...

11

Nuôi mộng công chức hotgirl - Ảnh minh họa

Kính cận hôm nay đi thi. Làm công ty tư nhân bao năm, lần này quyết tâm nuôi mộng làm công chức Nhà nước, Kính cận chuẩn bị rõ kỹ càng. Quần áo mới bảnh bao, hồ sơ, bằng cấp đầy đủ, “nhan sắc” rỡ ràng.

Cuộc thi tốt đẹp, Kính cận phấn khởi tếu táo với bạn cùng phòng thi: “Kiến thức có thừa, hình thức quá ổn, chả mấy chốc được cống hiến cho Nhà nước, đường công danh rộng mở”.

Thấy Kính cận quá tự tin, mấy người thi cùng tỏ vẻ khó chịu.

Một ông nói: Thi đỗ thì đã ăn thua gì, quan trọng là có làm được việc hay không?

Ông khác dè bỉu: Khéo hai mươi năm nữa vẫn làm chuyên viên.

Kính cận bực: Giờ vụ trưởng, giám đốc sở tuổi 40 đầy. Các ông chỉ được cái nói xấu bộ máy. Tôi giỏi, tôi có niềm tin.

Mới tranh luận mấy câu mà bạn thi cùng xúm vào bàn tán.

Một ông khác phân tích: Muốn cống hiến thì cần chuyên môn, đạo đức tốt, muốn thăng tiến thì cần cơ may. Tôi thấy cậu ấy nói đúng, làm lãnh đạo giỏi là mơ ước chính đáng.

Ông bên cạnh bác ngay: Giỏi mấy mà vào phòng có “nhân sự” được quy hoạch rồi thì cũng vứt.

Kính cận chột dạ: Ý anh là thế nào?

Ông này bật mí: Cậu không cập nhật thông tin gì cả. Em gái Thanh Hóa từ lúc làm chuyên viên đến khi lên trưởng phòng Sở Xây dựng chỉ trong chớp mắt. Chả cần bằng cấp chuyên môn cũng thần tốc lên phó phòng, rồi trưởng phòng trong khi kịp nghỉ sinh em bé và đi học lớp cao cấp chính trị. Cậu giỏi cũng sức mấy đua tài được với nhân sự kiểu ấy.

Kính cận gật gù tâm đắc: Em hiểu ý anh. Nếu thi đỗ, nhất quyết không được xin vào phòng có lắm em công chức hotgirl. Không cần con ông, cháu cha gì cả, chỉ cần đã được quy hoạch sẵn làm lãnh đạo thì em phấn đấu cả đời cũng chỉ ra rìa.

Cả đám đông nghe xong đều gật gù tâm đắc, ông nào cũng nuôi mộng công chức hotgirl.

Giá mình được như em ấy, thăng tiến vù vù, đến khi xảy ra chuyện, xin nghỉ việc, bặt vô âm tín, đến hồ sơ gốc công chức ở Sở cũng "mất" là xong chuyện. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.