Xã hội

Ở căn hộ tầng 8 một mình, bé gái 4 tuổi rơi tử vong

24/10/2016, 05:45
image

Bố mẹ vắng nhà, bé gái 4 tuổi đến bên cửa sổ tầng 8 cao ốc mới xây rơi xuống ban công tầng 2...

roi-tu-tang-8-be-gai-4-tuoi-tu-vong

Rơi từ tòa nhà cao tầng, bé gái 4 tuổi tử vong. Ảnh minh họa

Theo thông tin ban đầu, anh Định (31 tuổi) và chị Nguyễn Thị Thu Hiền (25 tuổi) mới mua căn hộ tại cao ốc ở phường Ghềnh Ráng (TP Quy Nhơn). Khoảng 7h sáng 23/10, anh Định đi làm sớm, chị Hiền ra ngoài mua đồ ăn sáng. Bé N.N.B.C (4 tuổi con anh Định, chị Hiền) ở nhà 1 mình. Trong lúc chơi đùa, bé C đến bên cửa sổ cao ốc mới xây rồi rơi xuống ban công tầng 2 tử vong.

Theo ông Quang, bé C. là con gái đầu lòng của anh Định và chị Hiền, gia đình này mới chuyển đến cao ốc nói trên sinh sống 1 tuần trước. Trước sự việc đau lòng chính quyền phường Đống Đa cùng người dân đã đến viếng tang và chia sẻ mất mát của gia đình anh Định chị Hiền.

Được biết, cao ốc này có quy mô 12 tầng, gồm 480 căn hộ được xây ở phường Ghềnh Ráng, với tổng vốn hơn 216 tỷ đồng. Đây là dự án chung cư nhà ở ưu đãi cho người thu nhập thấp đầu tiên tại Bình Định. Anh Định và chị Hiền đều là lao động phổ thông có cuộc sống bấp bênh. 

>>>>>>>>>>>> Xem thêm video Hụt tay để con rơi xuống đất tử vong khi tung hứng:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.