Thế giới

Phà Sewol vào bờ, thân nhân người mất tích bật khóc

01/04/2017, 10:02

Thân nhân của các học sinh mất tích không kìm ném được xúc động và đã nói lên những lời tâm nguyện.

hoa hong vang

Những cành hồng vàng được ném xuống nước mang theo ý nguyện cuối cùng của những người còn sống

Đài Ariang của Hàn Quốc đưa tin, chiều 31/3, một số gia đình của 9 nạn nhân mất tích trong thảm họa lật phà Sewol cách đây gần 3 năm đã được nhà chức trách bố trí xuồng cao tốc, ra thăm con tàu từ khoảng cách gần khi nó được kéo về cảng Mokpo cùng ngày.

Thân nhân của các học sinh mất tích đã không kìm ném được xúc động, họ đã nói lên những lời tâm nguyện từ đáy lòng, không mong gì hơn là sẽ sớm tìm thấy thi hài còn lại của con, cháu khi phà Sewol được đưa vào đất liền.

Các nhà sư cũng được mời đến để tụng kinh trong một buổi lễ đặc biệt để cầu mong linh hồn các em học sinh mất tích được siêu thoát, thân xác còn lại sớm được về bên gia đình theo một nghi lễ tâm linh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.