Điều tra

Phi vụ nghi lừa đảo 17 tỷ như phim: Nhiều tình tiết ly kỳ từ người tố cáo

15/09/2022, 12:29

Nạn nhân đầu tiên gửi đơn tố cáo N.T.V.A. (sinh 1995, quê Bắc Giang) đến công an về việc bị người này lừa đảo chiếm đoạt tài sản hết sức ly kỳ.

Công an tỉnh Bình Thuận đã có phiếu chuyển đến Cơ quan CSĐT CA TP.HCM về việc một công dân ở TP. Thủ Đức tố cáo bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nội dung tố cáo liên quan đến “hotgirl” N.T.V.A. (quê tỉnh Bắc Giang, 27 tuổi), được cho là lừa đảo nhiều người lên đến hàng trăm tỉ đồng đang xôn xao là "vụ lừa thế kỷ".

Người đứng đơn tố cáo là ông N.H.N. (38 tuổi, ngụ phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức). Trước đó, ông N. cũng đã gửi đơn tố cáo V.A. đến Công an tỉnh Bắc Giang.

Theo đơn tố cáo, V.A. làm quen với ông N. trong một dịp tình cờ tại TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Nhiều lần, V.A. đến nhà chơi và vợ chồng ông cũng đến nơi ở của cô gái này tại hai căn hộ sang trọng nằm ở đường Nguyễn Hữu Cảnh, quận Bình Thạnh.

V.A. xưng là người của Tổng Cục 5, thuộc Cục Tình báo Việt Nam, giám đốc của 1 công ty ở tỉnh Bình Thuận. Theo ông N., sau khi lấy được lòng tin, V.A. đã lừa vợ chồng ông số tiền 1,5 tỷ đồng.

img

Bài đăng của chị N.L. tố V.A. lừa đảo hàng chục tỷ đồng.

Trước đó, chị N.L. đã lên mạng xã hội cho biết về" vụ lừa thế kỷ" mà chồng chị là nạn nhân. Theo chị L., năm 2018, V.A. đến làm đẹp tại cơ sở của gia đình chị. Lúc này, em trai (họ hàng) của chị trực tiếp làm đẹp cho V.A. và cả 2 có quan hệ yêu đương.

Trong quá trình này, A. thể hiện lối sống giàu có, đi nhiều phương tiện khác nhau, tặng cho gia đình bạn trai những món quà đắt tiền, kể cả căn hộ hạng sang. Chính vì thế, chồng chị L. đã tin tưởng cho V.A. mượn tiền nhiều lần và cả mượn tiền để đầu tư bất động sản.

img

Siêu xe Rolls Royce 80 tỷ được A. thuê lại và khoe trong tiệc cưới là... "của hồi môn"

Cũng theo lời chị N.L., sau đó V.A. tổ chức đám cưới với người em của chị tại khách sạn sang trọng, "được tặng cả siêu xe 80 tỷ làm của hồi môn".

Một người em họ khác của chị N.L. cũng xoay tiền tỷ cho A. để người này "bán rẻ" cho căn hộ hạng sang "chỉ lấy nửa giá".

Khi sự việc vỡ lở, chị N.L. phát giác ra vụ việc thì chồng chị đã chuyển cho V.A. số tiền lên đến 17 tỷ đồng.

Đáng nói, trong sự kiện "đám cưới", sau này đàng trai mới biết đại diện họ hàng cùng 300 quan khách "đằng gái" đều được... thuê!

Cũng theo chị L., những siêu xe, biệt thự ở Hà Nội hay các căn hộ hạng sang ở TP.HCM là do V.A. thuê theo ngày, theo tháng và những đồ hàng hiệu sang chảnh đều là hàng nhái.

Theo chị N.L., mặc dù sự việc đã xảy ra mấy năm trước nhưng nay phát hiện thêm nhiều nạn nhân của V.A. với thủ đoạn tương tự nên đã cảnh báo trên facebook.

Qua tìm hiểu của PV, các thông tin này mới là thông tin tố cáo một chiều, cơ quan công an chưa vào cuộc xác minh.

Những ngày qua, từ Bắc đến Nam, số người lên mạng tố cáo bị V.A. lừa đảo chiếm đoạt tài sản và khẳng định câu chuyện này có thật ngày càng nhiều. Nhưng đến thời điểm này, mới có ông N, ở Thủ Đức gửi đơn tố cáo tới cơ quan công an.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.