Xã hội

Phó Thủ tướng dự lễ truy điệu Đại tá phi công Trần Quang Khải

20/06/2016, 09:24

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tới dự lễ truy điệu Đại tá Trần Quang Khải và chia buồn cùng gia quyến.

13500006_933650193406351_679556484_o

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tới viếng Đại tá phi công Trần Quang Khải

Sáng nay, lễ viếng phi công - Đại tá Trần Quang Khải được tổ chức long trọng theo nghi thức Quân đội nhân dân Việt Nam, tại nhà tang lễ Bệnh viện Quân Y 4 (Quân Khu 4), đường Lê Viết Thuật, phường Hưng Lộc, TP. Vinh, Nghệ An.

13493161_10205736016514524_1299939930_o

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng ghi vào sổ tang

Ngày nhận được tin tìm thấy thi thể phi công Trần Quang Khải, hàng triệu con tim đất Việt nhói lòng. Đất nước mất một người con kiên trung, một phi công dũng cảm... Đau đớn hơn, người vợ trẻ và đứa con thơ 4 tuổi mất đi người chồng - một người cha mẫu mực.

Trong sáng nay, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, các Phó thủ tướng... cũng đã gửi vòng hoa tới viếng. Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã vào viếng Đại tá Trần Quang Khải và chia buồn với gia đình, người thân Đại tá.

13510536_811260432342735_205207416_n

Đồng đội tới viếng Đại tá Khải

Trên sổ tang, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng ghi: “Sự hy sinh của đồng chí càng làm tô thắm thêm cho lá cờ truyền thống vẻ vang của Không quân nhân dân Việt Nam anh hùng, của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng...".

Nhiều đoàn cán bộ, chiến sĩ và các đoàn thể đã không kìm được xúc động, nhiều người đã nấc nghẹn khi dâng hương và chia buồn với gia đình phi công Khải tại lễ viếng.

13473732_10205736015394496_668238640_n

Con gái 4 tuổi của Đại tá Khải trong lễ truy điệu

Cô Lê Thị Hưng, Hiệu trưởng Trường tiểu học Lam Sơn (Thọ Xuân, Thanh Hóa), dẫn đầu đoàn viếng của trường đến viếng Đại tá Khải xúc động cho biết: “Trường tiểu học chúng tôi là đơn vị kết nghĩa với Trung đoàn không quân 923 nơi Đại tá Trần Quang Khải đóng quân. Tin anh Khải hy sinh khi đang làm nhiệm vụ khiến anh chị em trong trường thương tiếc, xót xa”.

Theo cô Hưng, Đại tá Khải là một người sống vui vẻ, tình cảm. Mỗi khi trường cần giúp đỡ là anh rất nhiệt tình. Hôm nay, nhiều thầy cô giáo trong trường đã cùng vào Nghệ An để dự lễ truy điệu Đại tá Khải. "Trưa nay, chúng tôi sẽ theo đoàn về Bắc Giang để cùng gia đình làm lễ viếng và tiễn biệt anh", cô Hưng nói.

13479516_811248962343882_956462841_n

Rất đông người dân địa phương hay tin đã tới viếng Đại tá Khải

Như Báo Giao thông đã đưa tin, vào khoảng 7h30" sáng 14/6, máy bay Su-30MK2 xuất phát từ sân bay Sao Vàng, huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa đang bay huấn luyện trên vùng biển đảo Mắt, Nghệ An - cách TP Vinh khoảng 40km thì bị mất liên lạc. Trên máy bay gặp nạn có Thiếu tá Nguyễn Hữu Cường, 39 tuổi và Thượng tá Trần Quang Khải, 43 tuổi.

Chiều 15/6, phi công Nguyễn Hữu Cường được đưa vào bờ an toàn sau khi được ngư dân Phạm Văn Lệ - chủ tàu cá HT-20219TS phát hiện đang trôi dạt trên biển. Sáng 18/6, thi thể phi công Khải được đưa vào bờ sau khi được một ngư dân Nghệ An phát hiện bị cuốn trong dù.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.