Du lịch

Phong cảnh đẹp như phim viễn tưởng ở Himalayas

31/03/2020, 01:00

Phong cảnh đẹp như phim viễn tưởng ở Himalayas

Darius Radkevicius ghi lại phong cảnh dưới chân núi Dhaulagiri trong hành trình đi bộ khám phá vùng Upper Mustang. Với chiều cao 8.167 m, Dhaulagiri là ngọn núi cao thứ 7 trên thế giới.

Darius Radkevicius ghi lại phong cảnh dưới chân núi Dhaulagiri trong hành trình đi bộ khám phá vùng Upper Mustang. Với chiều cao 8.167 m, Dhaulagiri là ngọn núi cao thứ 7 trên thế giới.

Ngôi làng Muktinath là địa điểm linh thiêng của cả đạo Hindu và đạo Phật. Nơi đây nổi tiếng với một trong những ngồi đền cao nhất thế giới, ở độ cao 3.800 m.

Ngôi làng Muktinath là địa điểm linh thiêng của cả đạo Hindu và đạo Phật. Nơi đây nổi tiếng với một trong những ngồi đền cao nhất thế giới, ở độ cao 3.800 m.

Các ngôi nhà được xây dựng dưới chân núi tại ngôi làng  Kagbeni. Đây là địa điểm dừng chân phổ biến đối với những du khách khám phá vùng Upper Mustang.

Các ngôi nhà được xây dựng dưới chân núi tại ngôi làng  Kagbeni. Đây là địa điểm dừng chân phổ biến đối với những du khách khám phá vùng Upper Mustang.

Tu viện Ghar Gompa có niên đại từ thế kỷ thứ 8 và được cho là công trình lâu đời nhất tại vùng Mustang.

Tu viện Ghar Gompa có niên đại từ thế kỷ thứ 8 và được cho là công trình lâu đời nhất tại vùng Mustang.

Khung cảnh được chụp từ trên cao của thị trấn Lo Manthang. Cộng đồng này có khoảng 876 cư dân.

Khung cảnh được chụp từ trên cao của thị trấn Lo Manthang. Cộng đồng này có khoảng 876 cư dân.

Thị trấn Lo Manthang nổi tiếng với những ngôi nhà tường gạch được phủ bùn trắng.

Thị trấn Lo Manthang nổi tiếng với những ngôi nhà tường gạch được phủ bùn trắng.

Khung cảnh đẹp như trên một hành tình khác tại lối vào ngôi làng Kagbeni.

Khung cảnh đẹp như trên một hành tình khác tại lối vào ngôi làng Kagbeni.

Trong hành trình tới ngôi làng Chhusang, Darius đi qua những ngôi nhà cổ xưa được tạc trên vách núi.

Trong hành trình tới ngôi làng Chhusang, Darius đi qua những ngôi nhà cổ xưa được tạc trên vách núi.

Tàn tích của một pháo đài cổ ở độ cao 3.840 m so với mặt nước biển gần thị trấn Lo Manthang.

Tàn tích của một pháo đài cổ ở độ cao 3.840 m so với mặt nước biển gần thị trấn Lo Manthang.

Trong hành trình di chuyển từ thị trấn Samar tới Ghiling, Darius và những người bạn đồng hành đã đi qua ngọn núi có cấu tạo giống như xương này.

Trong hành trình di chuyển từ thị trấn Samar tới Ghiling, Darius và những người bạn đồng hành đã đi qua ngọn núi có cấu tạo giống như xương này.

Khung cảnh như trong phim viễn tưởng xung quanh tu viện Lori Cliff. Thời tiết ở đây nắng nóng vào thời gian ban ngày, nhưng gió lạnh kèm theo băng giá bắt đầu xuất hiện vào buổi tối.

Khung cảnh như trong phim viễn tưởng xung quanh tu viện Lori Cliff. Thời tiết ở đây nắng nóng vào thời gian ban ngày, nhưng gió lạnh kèm theo băng giá bắt đầu xuất hiện vào buổi tối.

Những hàng cây cằn cỗi mọc dọc dãy núi màu đỏ được Darius ghi lại tại ngôi làng Dhakmar.

Những hàng cây cằn cỗi mọc dọc dãy núi màu đỏ được Darius ghi lại tại ngôi làng Dhakmar.

Tu viện Luri Cliff nằm trên đỉnh vách núi dựng đứng. Nơi đây là điểm gặp gỡ giữa nghệ thuật Ấn Độ và Tây Tạng.

Tu viện Luri Cliff nằm trên đỉnh vách núi dựng đứng. Nơi đây là điểm gặp gỡ giữa nghệ thuật Ấn Độ và Tây Tạng.

Địa điểm gần ngôi làng Dhakmar này được coi là nơi Đức Liên Hoa Sinh chiến đấu với một con rồng và làm nó đổ máu.

Địa điểm gần ngôi làng Dhakmar này được coi là nơi Đức Liên Hoa Sinh chiến đấu với một con rồng và làm nó đổ máu.

Những ngôi nhà hang trên vách núi màu đỏ tại ngôi làng Dhakmar.

Những ngôi nhà hang trên vách núi màu đỏ tại ngôi làng Dhakmar.

Khung cảnh nhìn ra từ một trong những cửa sổ của tu viện Luri Cliff.

Khung cảnh nhìn ra từ một trong những cửa sổ của tu viện Luri Cliff.

Upper Mustang là vùng bán tự trị của Nepal được mở cửa đón du khách tham quan từ năm 1992.

Upper Mustang là vùng bán tự trị của Nepal được mở cửa đón du khách tham quan từ năm 1992.

Darius cho biết: “Upper Mustang có nhiều dãy núi đẹp với nhiều đường mòn cho người đi bộ. Màu sắc của các dãy núi rất đa dạng từ vàng, đỏ, xanh cho tới xám”.

Darius cho biết: “Upper Mustang có nhiều dãy núi đẹp với nhiều đường mòn cho người đi bộ. Màu sắc của các dãy núi rất đa dạng từ vàng, đỏ, xanh cho tới xám”.

“Dãy núi Himalayas không thân thiện với thiên nhiên và có môi trường khắc nghiệt để con người sinh sống, nhưng chúng lại hấp dẫn những người muốn có trải nghiệm khác lạ”, Darius nói,

“Dãy núi Himalayas không thân thiện với thiên nhiên và có môi trường khắc nghiệt để con người sinh sống, nhưng chúng lại hấp dẫn những người muốn có trải nghiệm khác lạ”, Darius nói,

Tầm nhìn ra ngôi làng Choser từ một ngôi nhà hang cổ trên vách núi.

Tầm nhìn ra ngôi làng Choser từ một ngôi nhà hang cổ trên vách núi.

Khung cảnh gần tu viện Luri Cliff trông giống như bối cảnh của một bộ phim khoa học viễn tưởng.

Khung cảnh gần tu viện Luri Cliff trông giống như bối cảnh của một bộ phim khoa học viễn tưởng.

Cấu trúc núi đá đặc biệt này được Darius chụp trên đường anh tới ngôi làng Dhakmar.

Cấu trúc núi đá đặc biệt này được Darius chụp trên đường anh tới ngôi làng Dhakmar.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.